1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chuẩn bị bụng để đi ăn liên hoan, hy vọng ko có việc gì đến nữa..........
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014, Bài cũ từ: 26/09/2014 ---
    thu đi để lại hoa tàn, Người đi để lại muôn vàn nhớ thương, ghét quá, đi công tác mà ko nói với người ta 1 câu, .........buồn
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi trời ơi. Quả là nan giải.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đội Nam bị loại, đội Nữ lại vào. Tiếc cho đội nữ thua suất WC ngay trên sân nhà, giờ trên sân trung lập, đội hình trẻ trung lại thắng :(
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình chẳng biết, có lẽ người ta yêu nhau 3-4 năm trời nên người ta hiểu nhau đến thế, một người đủ hiểu người yêu cũ đến nỗi chẳng nói gì nữa... sợ là người yêu cũ bỏ ngoài tai chỉ vì những câu nói của cô ấy như thế? Thật sự cậu ấy tự ái, hay ích kỷ? Là mình, mình sẽ rõ ràng đến cùng. Yêu nhau 3-4 năm rồi, giờ xảy ra chuyện, có còn gì để mất đâu mà không kiên nhẫn nói cho cô ấy, để cho cô ấy tốt hơn? Thật sự không phải nghĩ xấu nhưng mà như thế vừa trẻ con, vừa ích kỷ. Và dù gì thì gì, chuyện kia xảy ra rồi, cũng chẳng ai có thể chấp nhận được...

    Nhưng mà cô ấy vẫn xin lỗi... Để làm gì kia chứ? Cô ấy có lỗi gì đâu... Lỗi là không nghe đến nơi đến chốn ư? Khi mà bạn trai cũ cũng chẳng kiên nhẫn giải thích... for her sake? Cũng không hiểu được sao lại phải xin lỗi.. Có lẽ vẫn còn... :(

    Còn mình?
  5. beolunxauxi

    beolunxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lâu như vậy mà đến lúc như thế này không thể cho nhau một lời ngoài sự im lặng đáng sợ ư?
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    2 hôm nay, mình ko muốn quan tâm hay để ý bất kỳ điều gì cả, ko muốn nghĩ gì cả. Mình xử sự với tất cả mọi người đều như thế, ko chỉ riêng ai. Mình chỉ cần nghỉ ngơi.
    --- Gộp bài viết: 27/09/2014, Bài cũ từ: 27/09/2014 ---
    Đừng phán đoán gì ở mình mà phức tạp, ko cần thiết.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vẫn bận rộn, tiếp tục bận rộn.
    Có thể có kế hoạch thay đổi. Lạy trời...
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chẳng muốn nói nhiều nữa. Nói mãi cũng đến thế.
    Nói chung là không hiểu và không thể.
  9. beolunxauxi

    beolunxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hình như tất cả những cảm xúc của mình bây giờ đều là vô nghĩa. Bởi vì người ta đã không còn quan tâm nữa rồi ^^
  10. waddaarabia

    waddaarabia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Yêu nhau 4 năm giờ chỉ vì 1 sự lỡ lời giờ tan thành mây khói. Không biết người bây giờ ra sao, có hạnh phúc bên người mới không? :(

Chia sẻ trang này