1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thực sự NN ko hiểu nổi, ko biết hoj nghĩ cái gì gì trong đầu. Họ ko biết là phải viết ra những dòng ấy NN cũng rất buồn sao khi nói về cái tình trạng bây giờ chán nản ko muốn giao tiếp với ai ấy. Mà NN đã nói đấy là topic của NN, ko liên quan gì đến ai hết, sao lại cứ suy nghĩ linh tinh mà phức tạp vấn đề?
    Sao lại có thể tức giận với NN?
    Còn chuyện kia nữa, họ trách NN trong khi họ thì sao? NN đã nói bao lần là về cái thằng T5 ấy, vậy mà mới hôm trước lại dùng T5 để PM. Làm sao NN hiểu nổi x-(
    Hôm trước thì hẹn addd nick nói chuyện, khi NN add xong thì câm bặt, ko nói, 1 con người ko nghiêm túc như thế mà còn có quyền trách móc người khác sao? Cứ lúc nọ lúc kia như thế, hỏi thì ko nói, chỉ giỏi buồn bực, trách móc người khác x-(.
    Thực sự, đâu đây NN vẫn luôn nhìn thấy những nét đẹp riêng trong con người của họ, nhưng liền kề ngay bên đấy là cách xử sự phá hết cái điều tốt đẹp ấy đi. Sau đấy lại thấy phát khổ sở vì cứ như là mình phải chịu trách nhiệm cho cái cảm xúc của họ. Thấy họ buồn thì cũng thương nhưng khổ nỗi nhiều khi thương không nổi nữa vì cái suy nghĩ quái đản của họ, cứ như họ coi mình là kẻ thù ấy, làm sao chịu nổi hả trời?
    Nói những câu này mà mặt mình nhăn nhó quá sức.
    --- Gộp bài viết: 29/09/2014, Bài cũ từ: 29/09/2014 ---
    Sao lại cứ phải nói những câu tính công rooif thì tiếc công gì gì ấy, thật, cứ những suy nghĩ này thì ko thể được.
    1 mối quan hệ "riêng biệt" như mối quan hệ của NN và họ thì trước hết phải được xây dựng trên sự hiểu biết, tin và cảm thông. Đó là nền tảng. Sau đó mới xét đến những điều khác như yêu thương, tôn trọng ... Ko có những điều này thì sẽ ko thể có những cái gì khác được đâu. Chẳng lẽ 1 người như họ ko hiểu điều này sao?
    Nếu họ ko thể hiểu nổi những điều này thì đừng trách người khác làm gì mà khổ sở bản thân
    --- Gộp bài viết: 29/09/2014 ---
    Mình chẳng biết thông minh với lãng mạn với cả tốt đẹp ở đâu, cơ mà sau vụ mình nói T5 lúc tối, ko thấy họ nói năng gì lại, mình cá 100% là sau này đâu lại đóng đấy ;))
    Nói chung toàn thấy ở đâu đâu ấy :)
    --- Gộp bài viết: 29/09/2014 ---
    add nick rồi, lại thấy im như hôm trước. Chắc có chuyện khó nói nên im lặng. NN cũng ko nghĩ gì đâu. Nếu khi nào you thấy tin tưởng NN mà nói được thì nói với NN, ko thì thôi. NN chẳng nghĩ gì đâu, chuyện riêng ai chả có. Nhưng mà vậy thì NN ko hiểu thì đừng trách gì NN
    Thôi khuya rồi
    Bonne nuit
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mà sao thấy họ có vẻ "chạy trước" tình hình thực tế. NN khó xử thật. NN còn nhiều điều ko biết thế nào mà

    Như bên MN ấy, sao lại nói gì mà “xin lỗi” nhỉ? NN từ qua tới nay là giải thích chứ có xin lỗi gì đâu?

    You ko giải thích thì khó cho NN lắm. Vì nó liên quan đến NN, NN ko hiểu vì sao khi you tức giận thì you lại nói những cái kinh dị đối với NN

    Mà hôm trước còn thấy you nói gì nợ nần gì nữa đấy? Hồi trước thấy you tự nhiên xuất hiện ở nick k ấy, NN đã nghĩ rằng đúng là trái đất tròn, thế quái nào lại vô tình gặp lại trên ttvn này, tưởng là lúc đó you quay lại là do vô tình đi qua thấy NN gọi nhiều nên quyết đinh quay lại với NN nên NN mới nghĩ có nợ nần. Nhưng sau này mới biết rằng you biết NN trên ttvn này từ lâu lắm rồi, chẳng qua thấy NN thế thì you lại tò tò quay lại xem sao, thế thôi mà, sao gọi là nợ được?

    NN thực sự rất khó xử
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN đã nói rồi, khi nào hâm hâm thì NN mới làm thơ được :P
    Có phải mấy câu thơ ấy làm cho NN và you có nợ, phải ko?o_O
    --- Gộp bài viết: 30/09/2014, Bài cũ từ: 30/09/2014 ---
    Sao lại phải phủ định là you ko mượn mấy nick khác mấy hôm nay? %-(
    NN mới nói hôm qua là cần nhất sự hiểu biết về you, cảm thông và tin tưởng, vậy mà you cứ thế này, NN thật ko biết phải nói sao nữa
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng là tự nhiên lắm thứ vớ vẩn thật. Buồn ngủ rũ cả mắt.
    Vừa nhớ ra, quên mất.
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hic, tội nghiệp. NN ko biết làm sao để cho you hết buồn ngủ. NN buồn ngủ thì là chuyện bình thường vì NN xưa nay vẫn thế, hay mệt. Còn you mà buồn ngủ sớm thế này thì là có vấn đề đây. You ghét NN thì NN cũng chẳng biết phải làm sao đâu
    --- Gộp bài viết: 30/09/2014, Bài cũ từ: 30/09/2014 ---
    NN nhận thấy you toàn xử sự tay trên với NN, kiểu như you là người có quyền xem xet, đánh giá xem NN có "xứng" với you hay ko, điều này ko thành công với NN đâu. NN đax nói hết tối qua rồi ko biết you hiểu tới đâu. Thôi, đi ngủ sớm đi, hic, hôm nay coi chừng you lại lạnh
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đọc những dòng bên MN, ko hiểu sao mình có 1 cảm giác ko ổn. Kiểu như họ nghĩ về mình một kiểu và nói ra thì lại là một kiểu khác, cứ có cảm giác họ ko thật. Mà xưa nay mình lại rất tin vào cảm giác của bản thân :(

    Hồi trước có đọc ở đâu đó bài viết nói rằng người lạc quan hay bi quan, tích cực hay tiêu cực là do gien. Mình cũng chẳng biết điều đó có đúng ko, dù vẫn biêt rằng trước mỗi sự vật hiện tượng phải nhìn ở nhiều mặt khác nhau, nhưng quả thật, trong một mối quan hệ tình cảm thì mình có điểm yếu là hay nhìn vào cái tiêu cực mà quên đi mặt tích cực. ở họ cùng 1 lúc luôn có cách xử sự vừa tiêu cực vừa tích cực, và mình biết nếu như mình chọn nhìn theo hướng tích cực, từ đó thúc đẩy điều tích cực đó lên thì họ sẽ rất vui. Nhưng thật đáng tiếc, mình không làm được điều đó. Trong cuộc sống hàng ngày, với những mối quan hệ cần phải dùng lý trí, hoặc với những sự việc khác nhau, cố nhìn theo hướng tích cực là đủ với mình rồi. Bởi vậy mà mình biết dù sao mình vẫn may mắn cảm thấy được“thăng bằng” với những chuyện đã xảy ra. Nhưng còn đối với chuyện tình cảm thì khác. Thực ra mình cũng đã nghĩ theo hướng tích cực khá nhiều, hoặc mình cũng cố gắng nhiều, vì cái hình ảnh người con trai trong blog ấy, cho nên tình cảm ấy vẫn còn “trụ” lại cho tới ngày nay. Nhưng càng ngày mình càng nhận thấy rằng, tình cảm là điều ko thể cố gắng. Vì sau đó sẽ là cảm giác mệt mỏi, giống hệt như họ. Hơn nữa, có thể do bản thân con người mình vốn dĩ bất an, và khi chỉ cần nhìn thấy trong 1 mối quan hệ có 1 chút gì đó “gợn gợn” là tự nhiên mình chẳng còn mong đợi gì nữa. Người con trai trong cái blog ngày xưa ấy vẫn xuất hiện đâu đây, nhiều lúc cái hình ảnh ấy làm mình nhớ phát khóc, thế nên đôi lúc mình vẫn nói những lời tình cảm được với họ. Còn bây giờ, thực tế lại cho mình hình ảnh 1 người khác, cứ gợn cảm giác có cái gì đó như hận thù. Hôm trước mình vào trang wep khác, thấy có bài viết mà mình tin đấy là bài viết của họ. Đọc xong mình cứ thấy sợ cái suy nghĩ ấy. Thật ko hiểu vì sao 1 con người vừa có thể nói những lời có tình cảm với mình, đồng thời lại mang theo sự ghét bỏ và hận thù như thế. Mình còn cảm nhận thấy, trong 1 mối quan hệ tình cảm, dường như họ luôn tự coi họ là nạn nhân thì phải. Họ có biết điều nay cực kỳ sai lầm và đáng sợ hay ko? Vì khi 1 con người tự coi là nạn nhân, thì họ sẽ mang thù hận trong lòng, và điều này thì cực kỳ nguy hiểm.

    Cái cảm giác này in dấu quá mạnh mẽ trong mình và nó làm mình trở nên mất sức lực, mình ko dám tin mình có thể thể hiện được tình cảm với cái người này hay ko nữa. Mình vẫn nhìn thây hình ảnh ấy ở đâu đây: 1 con người thông minh, nhiều ý tưởng, lại vui tính, đáng yêu nữa. Nhưng cứ thử liên kết đến tình cảm là mối liên hệ ấy đứt, gãy bất cứ lúc nào, vì 1 lí do rất đơn giản mình là phụ nữ và bạn thì giống mình. Mình biết, cứ khi họ ko hài lòng với mình là những chuyện đáng sợ được đưa ra. Nhưng con người mình nó như thế, bạn đòi hỏi mình phải thế này thế kia cho đúng ý bạn thì nó vô lý quá. Mình sợ cảm giác bất an. Mình biết bạn mệt, mình cũng mệt.

    Nếu mình nói mình muốn dừng thì bạn nói mình là cái đồ chỉ biết “kệ mẹ nhà nó” . Thế nếu bạn là mình thì bạn bảo mình như thế nào? Nói đến đây mà lại nhăn nhó, hic
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    You có gì bức xuc thì phải nói thẳng với NN để NN còn giải thích. NN cũng đã nói hết tất cả rồi, chỉ có điều là do cách nhìn của you thôi. Nếu cách you nhìn khác thì nó khác, đằng này you nhìn theo hướng thù hận thì nó hoàn toàn sai lầm rồi. NN chưa bao giờ có thể tưởng tượng you lại là con người của thù hận như thế đâu
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Hãy nói thẳng và nói thật tất cả cho NN biết. Đừng e ngại. NN chỉ muốn làm điều tốt nhất có thể cho cả 2
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    J ra mặt cũng chả có ý nghĩa gì nữa. Buồn :(
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    NN ko phải là người you cần. Và you cũng ko phải là bạn K trong suy nghĩ của NN
    Tất cả là 1 sự nhầm lẫn.
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Đôi lúc nghĩ lại giấc mơ trong veo của mình về họ ngày trước, mình lại khóc. Mình ko phủ nhận là mình nhớ hình ảnh của họ trong giấc mơ ấy. Trong giấc mơ ấy, mình đứng từ xa nhìn lại, còn họ thì nhìn về phía mình có vẻ buồn buồn như xin mình, ánh mắt lại có vẻ động viên mình đừng e sợ gì hết, vì mình vốn nhát cáy. Mình lại vững bước tiến đến 1 chút ...Đó đã từng là cảm giác của mình
    Còn bây giờ mình chỉ luôn nhận được sự ko hài lòng và sự đòi hỏi ở họ rằng mình phải thế này, thế kia. Ko được như ý là họ kinh dị, hoặc nói thật thật, giả giả, rồi ở đâu ra nữa cả hận thù : ((
    Mình quá buồn.
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Mình viết ra đây cho nhẹ lòng dù biết có thể họ đứng ở bên đó cười khẩy vào mặt mình. Mình chẳng care. Những gì đã từng ở trong mình thì nó thuộc về mình. Đơn giản là thế thôi.
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Thích thì cứ khinh mình, cười mình thoải mái. Mình chẳng quan tâm
    Mình vô cảm rồi
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN luôn hiểu mấy cái hay ho thú vị trong cách nói của you. Nhưng NN giờ ko tin nữa nên ko thấy vui vẻ gì hết.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    uh, em quý chị hay em ghét chị thì cũng thế thôi, chẳng có gì khác lạ
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    Em ko về nhà ăn cơm đi. Tối rồi còn gì. Chị đang buồn, chỉ muốn tự kỷ thôi em ạ.
    Thi thoảng chi viết bài em muốn đọc thì cứ đọc ko phải xin phép chị
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chị ko biết em là người tốt hay người xấu

Chia sẻ trang này