1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vậy tại sao cái bọn xấu nó chỉ nhằm lúc nào chị sơ hở là nó nói chuyện kinh dị? Tại sao lại thế?
    Bọn ấy nó mà khinh bỉ ai thì cũng kinh lắm, tại sao lại thế?
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Em thích đi chùa à?
    Chị sợ đi chùa lắm. Nhìn mấy cái tượng là kinh, từ bé đã thế rồi
    Đi chùa mà nhạc bùm bùm vậy là tu ko thành đâu, hèn gì có nick suhomang
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chị thì nhiều điểm không tốt trong con mắt của chúng nó lắm. Cho nên nó sẽ đánh chị liên tục. Chị là con gái, chẳng ai lại thích bị như thế cả
    Em làm vệ sĩ cho bản thân em là đủ rồi, đừng bao đồng
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    1 vấn đề nữa là chị ko hiểu vì sao tụi nó lại đánh em?
    Nó đánh chị vì chị nghĩ nó ko ưa chị, nhưng còn em? Sao nó lại đánh em?
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Em làm chị buồn cười quá :)
    Chị thích làm thơ vui vui như em nhưng mà khó 1 nỗi là chỉ khi nào chị buồn lắm hoặc hâm hâm lắm thì nó mới ra thơ. Chị ko biết em thế nào chứ chị mà dính vào thơ với nhạc, chị thấy chị cứ thế nào ấy, ko thực tế lắm. Làm thân con gái mà mơ mộng quá thì hay bị khổ nên chị tránh làm thơ, hic
    Cảm ơn em có ý tốt bảo vệ chị. Nhưng em tự bảo vệ bản thân em là tốt rồi
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    Đỏ đỏ, đúng
    Nhưng kẻ xấu thường ko có tâm thì sao? Nó có thể làm bất kỳ điều gì tổn hại tới người khác, chỉ để phục vụ cho ý thích của nó thì sao?
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Lúc ấy bạo lực phải giải quyết bằng bạo lực, chị thì ko thích chuyện bắn nhau, đánh nhau
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hồi xưa thi thoảng chị làm thơ về 1 người mà chị chả hiểu mấy. Chỉ biết là họ có nỗi đau, rồi thấy nói gì ma quỷ chị cũng chả biết, hic, hồi ấy, chị lên cơn hâm, sĩ diện viết mấy câu thơ kiểu như: ta dũng cảm giết quỷ cứu người, hic, viết viết thế thôi vì chị nghĩ chắc họ đau là vì họ ko có gì gì được với phụ nữ, họ bị ám ảnh vì sợ phụ nữ, với họ thì phụ nữ như quỷ, hic. Mà chị thì nghĩ phụ nữ thì đẹp, viết linh tinh vậy đó
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Em làm thơ hay mà, rất hay nữa ấy. Chị nghĩ là chị nếu tập làm thơ chắc thơ chị cũng khá "tâm trạng" đấy. Nhưng tại vì chị cũng e ngại chị tâm trạng quá nên chị ko làm.
    Được rồi, chị gọi em là thi nhân, em vừa lòng chưa? :)
    Em hoàn toàn có thể giống như 1 thi nhân như trong tuyển tập thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh- Hoài Chân đấy
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    Nghĩa là có đánh nhau thật sao?
    Nhưng chị thì ko muốn vì chị mà bất cứ ai phải đổ máu
    Có khi nào mà chị tặng em bài thơ nơi cửa Phật và ko bao giờ có chuyện máu me gì được ko?
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Tại sao em lại tập làm thơ hàng ngày em nói chị biết được ko?
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhưng mà cái giả thiết "nếu như" của em trong bài thơ nó ko tồn tại đâu. Phụ nữ bao giờ cũng là phụ nữ. Chị chỉ muốn em nhìn nhận chị là chính chị thôi, 1 người cũng có điểm tốt điểm xấu, cũng có lúc này lúc kia, để mà hiểu và cảm thông. Chị cũng thế, chị hay nhìn người khác ở khía cạnh ấy, dù chẳng biết như vậy có nên hay không
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170

    Đúng vậy đấy, nhưng mấy bài thơ tâm cảm kia cơ, nhiều bài chị đọc mà cứ ngẩn ngơ ko biết có đúng là em là người viết hay không nữa
    Em viết văn nữa, cũng hay kinh. Ko giông chị, viết cái gì cũng khô khô kiểu chứng minh, phân tích và nghị luận ấy :)
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    Đi chùa để cầu xin ko đánh nhau, ko có chuyện máu me là thành công sao?
    Vậy cứ cầu xin Phật là được à?
    Vậy tại sao hồi xưa có người lại thi thoảng gọi chị help, trong khi chị là người bình thường, còn họ thì biết cứ cầu Phật là xong sao còn gọi chị?
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Thế cái bọn phá hoại ấy nó làm thơ hay lắm sao mà nó chế giễu em?
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chị ko hiểu cái đỏ đỏ ấy
    Khi chị đánh giá hành động của 1 người là ác hay ko thì chị thường cố gắng xem xét nhìn vào bản chất của 1 vấn đề. Và quan trọng là chính bản thân chị cũng phải xem chị có nhìn nhận như thế là đúng hay ko đúng với họ. Có thể em nghĩ họ là thế, nhưng lại ko phải là thế.
    hoặc ví dụ như nếu như 1 người là vô tình làm tổn thương đến người khác thì ko thể gọi là ác. 1 người chỉ gọi là ác khi người ta cố tình làm tổn thương mà thôi
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    Hic, nhưng mà em với bọn phá hoại cùng là 1 người mà
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đỏ 1: Nhưng mà trước kia chị luôn cảm nhận thấy người ta toàn nhờ chị chuyện đánh nhau. Chỉ có hôm nay chị mới thấy em nói là việc đánh nhau để em lo
    Đỏ 2: Cái bọn phá hoại với em nó cùng ở trong 1 người mà, thế là sao?, hic, thật, khó hiểu quá chừng
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Có phải việc hồi xưa vì chị cũng quý em mà viết qua viết lại với em qua blog là điều ác chị làm đối với em?
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Nếu như em bảo vì em nhìn nhận ở khía cạnh tốt nên chị lên chùa với em được. Nhưng lỡ rồi sau này khi có chuyện gì xảy ra mà cách nhìn nhận vấn đề của em lúc đó lại cho rằng chị ác, vậy thì em lại hận thù chị thì sao?, hic
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Chị lại thấy có bao nhiêu điều chị ko hiểu lại phải hỏi :confused:

Chia sẻ trang này