1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reluctance

    reluctance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem Gone Gỉrl. Chắc về phân tích tâm lý mấy mem ttvn này chấp hết ấy nhở. Cứ tưởng sẽ có first improvement nhưng đúng cái gì cũng có giá của nó
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cái giá là "con mụ" và "con bò", vẫn còn cao quá, hạ thêm tí nữa cho nó tương xứng với họ
    Ko phải là người mình từng biết, chắc chắn mình tưởng là đồ mất dạy nào đấy
    Mà thấy lạ là sau đó lại thấy mồm mép họ lại dẻo như kẹo kéo ấy
    ức chế, cứ mất, rồi mai một dần những gì còn lại trong mình
    Nói để giải tỏa ức chế. Ko cần người khác bận tâm
    --- Gộp bài viết: 01/11/2014, Bài cũ từ: 01/11/2014 ---
    Có giỏi thì đi mà đánh nhau, hạ nhục ma quỷ, chứ dọa nạt, bắt nạt, hạ nhục 1 đứa con gái thì chẳng phải là hèn lắm sao?
  3. reluctance

    reluctance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vừa biết L 1 đứa. làm éo gì có chuyện 1 đứa có tiềm năng tạo ra giá trị lại bị restrained khả năng để đứa khác trồi lên và bị trả lương thấp hơn đứa khác mới vào. Cứ chờ bà luyện thêm đã :D
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Kẻ mạnh là kẻ nâng người khác trên đôi vai của mình, ko phải là kẻ giẫm lên vai người khác
    (quá lý tưởng thậm chí gần như ko thực tế)
    nhưng chính xác 100%.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy rất là hoang mang...
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko nghĩ thì thôi, nghĩ đến thì có khi còn hoang mang hơn cả họ
    --- Gộp bài viết: 03/11/2014, Bài cũ từ: 03/11/2014 ---
    Từ lâu rồi đã ko dám nghĩ đến chuyện mua vé sống chung, khổ cho cả 2. Chả lẽ ko hiểu điều ấy à
    --- Gộp bài viết: 03/11/2014 ---
    Cái kiểu người "biến hình-nhiều giọng", khác nhau liên tục như thế có phải là bị ....khùng? Hoang mang là vì thế.
    --- Gộp bài viết: 03/11/2014 ---
    Lại hớt lẻo, sợ kiểu người như thế này. Chắc bị điên thật.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cứ kiểu như bên rosean thì thử hỏi NN này còn yêu được ai nữa hở trời???? Cái đồ "ngọt ngào và man trá" ????
    Nhưng phải nói thật, như tối nay, 1 mình vừa đi dạo vòng quanh vừa nghĩ, ko hiểu sao NN có cảm giác là giữa NN và you ko có được 1 kết quả như you cần dù rằng NN ko phải là ko muốn
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cứ được vài ngày thấy bản thân chẳng nghĩ gì cả thì thấy bình thường, rồi sau đó mà nghĩ linh tinh gì chút là lại khóc, đến sáng nay, ngồi thư viện, thế nào mà lại nghĩ luẩn quẩn, nước mắt cứ tuôn. Vẫn biết bản thân mình xưa nay là kiểu người cả nghĩ, xưa nay mọi việc đều thế, rồi cũng ổn, cũng qua thôi

    Muốn nhắn với ai đó rằng mình mong mình và họ đừng quá đặt nặng vấn đề, mong họ đừng đặt nặng vấn đề và đừng hy vọng nhiều quá. Mình cần lắm lúc này đơn giản hóa mọi chuyện, rằng nếu mình và họ có được với nhau thì sẽ có được với nhau, còn nếu như ngược lại thì cũng thanh thản chấp nhận, chúng ta phải hiểu điều đó. Cũng bởi sáng nay mình căng thẳng nghĩ ngợi linh tinh quá mà với mình, nghĩ và đưa ra được điều này với họ, đó cũng chính là giải pháp giúp cho mình cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    gần đến tết rồi mà vẫn chưa làm dc việc gì cho ra hồn, buồn quá
  10. reluctance

    reluctance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Even less but still be the first ỉmprovement. Hope it will be sustain and won't be erase.

Chia sẻ trang này