1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thậm chí mình chẳng biết mình đã làm gì để họ nghĩ xấu. Nhưng họ cứ nghĩ mình thật xấu đi, điều ấy có khi lại tốt cho họ, và cho cả mình nữa.
    Mình quá căng thẳng
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có 1 câu hỏi đơn giản thế này:

    Nếu sau này đứa con hỏi: Sao bạn kia được ở cùng với cả bố và mẹ, con thì ko?

    Nếu là họ, họ trả lời như thế nào?
    --- Gộp bài viết: 05/11/2014, Bài cũ từ: 05/11/2014 ---
    Đấy là 1 giả thiết, muốn biết xem họ suy nghĩ gì chứ ko nên nghĩ vội là 1 thực tế như thế sẽ đến với mình và họ
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    nhiều việc thì mệt, mà ít việc cũng chán quá đi, sáng pho to cả đống tài liệu thì thấy mỏi chân, giờ rảnh rỗi thì ngứa tay viết vớ vẩn, nhớ người yêu quá..........
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN đã nói hôm qua rồi, còn đang tìm hiểu mà ...

    Nếu câu trả lời là Tung pn như lúc trưa thì câu trả lời này chỉ được 1/5 đ thôi :(. NN đoán ko sai. Nói lại đi
    --- Gộp bài viết: 05/11/2014, Bài cũ từ: 05/11/2014 ---
    Dạo này NN rất ko ổn, ko ổn về tâm lý. Hôm qua thì gần như buông xuôi, hôm nay lại trở thành kẻ động viên người khác. NN ko hiểu bản thân nữa. Chắc là NN chưa sẵn sàng cho một câu chuyện như thế này : ((
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nếu câu trả lời là ufb thì điểm bị trừ còn về O điểm
    Nên hôm trước NN đã nói rồi, đi loang quanh 1 vòng, NN nghĩ và có cảm giác NN và họ ko có kết quả được, dự đoán của NN có vẻ đúng, sau một thời gian hiểu về họ
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình thật sự ko biết nữa
    Câu hỏi ko có câu trả lời, mình ko thể
    :(
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko nghĩ đến chuyện đó, họ đi quá xa và quá nhanh rồi
    Cảm giác của mình càng ngày càng đúng: Có lẽ ta ko có kết quả gì được
    --- Gộp bài viết: 06/11/2014, Bài cũ từ: 06/11/2014 ---
    Thấy mình trong một mớ bòng bong ko chia sẻ được, lại hoe mắt rồi
  8. reluctance

    reluctance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Bầu trời tư cách" vẫn ân cần và tĩnh lặng mặc dù bị quấy rối. Vẫn lạnh lùng và thờ ơ như mọi khi, làm mọi nỗ lực của mình như ném đá ao bèo.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN đưa ra câu hỏi họ có trả lời đâu lại còn trách NN là sao?
    --- Gộp bài viết: 06/11/2014, Bài cũ từ: 06/11/2014 ---
    Toàn trả lời chuyện đâu đâu ấy
    Ko trả lời được 1 số câu hỏi của NN thì NN ko thể tính toán gì được đâu, haizzzzzzzzzzzzzzz
    --- Gộp bài viết: 06/11/2014 ---
    Vấn đề đâu phải chỉ liên quan đến 2 người mà cứ nói chuyện nhớ thương là xong được đâu
    Thế này thì làm sao mà lên chức bố được
    --- Gộp bài viết: 06/11/2014 ---
    Trên mây trên gió ở đâu vậy hả trời???
    Ko biết nên cái gì cả nhưng nên lo thì đúng hơn
    --- Gộp bài viết: 06/11/2014 ---
    NN thì ko hiểu rõ về you, you phải hiểu bản thân you hơn NN, để mà biết có nên hay không
    Còn câu hỏi của NN thì liên quan đến vấn đề khác kia
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    MN lạc quan thật, hình như chả biết buồn là gì, ko bù cho mình, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Uh, đâu cứ bắt buộc cứ phải có gì chung với nhau đâu, nhỉ. Có cảm giác giữa chúng mình vô lý mà lại rất có lý, vô nghĩa mà cũng đầy ý nghĩa, chẳng có gì cả mà lại giống như là có tất cả ....
    Dạo này đêm lạnh, đi ngủ nhớ đắp chăn nhá !
    --- Gộp bài viết: 07/11/2014, Bài cũ từ: 07/11/2014 ---
    Từ hồi gặp lại họ, mình cứ như đang sống ở cõi nào ấy, rất lạ lùng, nhiều lúc chả biết mình mơ hay thật

Chia sẻ trang này