1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nói chuẩn đấy
    Nhưng thực ra bây giờ báo chí cũng dễ thở hơn ngày trước khá nhiều

    Hồi xưa người ta cũng từng tranh luận "nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh"
    Nhớ hồi xưa Nam Cao có tuyên ngôn nghệ thuật thế này:
    “Nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối! Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp người lầm than" - Trăng Sáng
    Còn cái chuyện anh chàng kia van lạy xin trả lại Iphone thì nhiều người dân mình ném đá là "nhục quốc thể" trong khi người dân Singapor lại tẩy chay cửa hàng bán Iphone ...nói chung từ một việc nhỏ nhỏ ấy thôi cũng đủ phân tích ra khôi khối chuyện

    Biết thế thôi chứ bực tức mấy chuyện như vậy làm gì cho khổ
    Hay là đang bực tức gì NN?

    --- Gộp bài viết: 07/11/2014, Bài cũ từ: 07/11/2014 ---
    Làm gì thì làm, nhưng cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe!
    Thương!
    --- Gộp bài viết: 07/11/2014 ---
    Nhưng mà NN giờ còn biết làm sao???
    --- Gộp bài viết: 07/11/2014 ---
    NN thương you nhưng NN lo lắm, NN ko dám : ((
    --- Gộp bài viết: 07/11/2014 ---
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng huống hồ sự so sánh này thực sự là quá khập khiễng :(
    --- Gộp bài viết: 07/11/2014 ---
    Vì sao you muốn điều đó?
    --- Gộp bài viết: 07/11/2014 ---
    Chúng ta ko thể chỉ vì mong muốn cho riêng bản thân được :(
    Vì việc tốt hay xấu ko chỉ liên quan đến you và NN nên NN ko dám
    Mong you bình yên!
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    thích 1 chiếc váy mà ko có tiền mua, nghèo quá đi
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    :(
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vô lý
    Chứ người đi làm, lại ở cái vị trí ấy, thì điên điên như vậy thì làm sao làm việc được?
    Bắt nạt NN à? x-(
    Đừng làm NN sợ^:)^
    --- Gộp bài viết: 13/11/2014, Bài cũ từ: 13/11/2014 ---
    Mà cáu bực cái gì ko biết nữa
    Cả chiều nay đi, có online đâu mà biết họ nghĩ gì, tối về lại thấy ...đúng như lên cơn
    You cứ như vậy với NN, NN thương you ko nổi :(
    --- Gộp bài viết: 13/11/2014 ---
    Nếu you tức NN thì you nói NN biết, nhưng cứ xử sự kiểu kia thì NN sợ lắm
    --- Gộp bài viết: 13/11/2014 ---
    NN đưa câu hỏi cho you thì you ko chịu trả lời, sau đó thì you bực tức, khó chịu. Ko chịu trả lời câu hỏi của NN thì làm sao NN nghĩ gì được?
  5. reluctance

    reluctance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trải qua cũng khá nhiều chuyện mà vẫn "thật thà", "trong sáng" là sao. Hiềm nỗi sức khỏe yếu, nửa mùa, thiếu tài, lại còn ko dám dấn thân nữa...
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hôm trước NN có tìm kiếm thông tin, hình như việc đó ko ảnh hưởng đến con cái, nhưng NN cũng ko chắc lắm

    NN đã hỏi you câu hỏi hôm trước đấy, NN nói là NN chưa hài lòng với câu trả lời của you, you có thể nói sao cho hợp lý hợp tình được ko?

    Đây mới chỉ là những bước đầu thôi. 1 vấn đề quá khó so với những gì NN tưởng tượng ban đầu
    --- Gộp bài viết: 13/11/2014, Bài cũ từ: 13/11/2014 ---
    Cáu, vừa mới viết cái comment trên, quay lại đọc lại thấy mấy dòng khích bác x-(
    --- Gộp bài viết: 13/11/2014 ---
    Bây giờ chưa liên quan gì mà như thế này, vậy thì sau này (nếu có), phải liên quan đến nhau thì ... You có thương NN chút nào ko vậy hả trời? : ((
    --- Gộp bài viết: 13/11/2014 ---
    You cứ nói NN kiểu kháy khó như thế, NN ko chịu được đâu. NN muốn cũng ko thương you nổi, you phải hiểu điều đó : ((
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN ko chịu nổi. Thôi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sao mà lắm vấn đề thế này :((
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nếu như từng bước trả lời câu hỏi của NN thì chuyện có được hay ko sẽ biết ngay, đơn giản là như thế
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014, Bài cũ từ: 14/11/2014 ---
    Đằng này NN có cảm giác you chỉ muốn ngu hoá người khác bằng cách tìm ra những điểm you ko hài lòng, làm người ta có cảm giác có lỗi với you. Điều này ko tốt
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014 ---
    You ko thể bỏ được việc làm đau người khác sao?
    Nếu ko thể thì ai chịu nổi you, hay là you bất cần tất cả?
    Buồn hết sức
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014 ---
    NN giúp you kiểu gì?
    Nếu ko thể bỏ được việc mỗi khi bực tức, you lại nói chuyện kinh hãi thì NN ko thể, ko một ai có thể you có hiểu ko?
    Cũng đừng có lấy cái lý do "hoàn cảnh hậu hiện đại" gì fif đó để bào chữa. NN ghét mấy ông nhà văn, mấy ông triết học, đầu óc lung bung. Hãy vứt bỏ cái việc cứ la lên rằng: vì xã hội này nó xấu xa, nên tôi ko ngoại lệ, bản chất của xã hội nó thế này, thế kia. Đơn giản chỉ là sống và yêu thương, hoặc ít nhất là ko làm tổn thương người khác. Có lẽ nào điều ấy là quá sức của you?
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014 ---
    Hãy nghĩ bình thường hết sức có thể, và tuyệt đối ko cần phải gồng lên ra vẻ yêu quý gì hết. You đừng nghĩ rằng người khác cần you phải thể hiện, phải nói ra như thế. Cứ nói chuyện bình thường như những người bình thường. NN cho rằng you cứ đòi hỏi người khác phải làm cho you thấy yêu thì không được
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014 ---
    Cái việc khó nói chuyện là chuyện quá bình thường, tất cả mọi người chưa gặp nhau mà chỉ nói trên mạng thì nó đều thấy khó. Sao you cứ phải tự tạo sức ép là you phải nói được chuyện này chuyện kia? Ko nói được thì im lặng, lúc nào thấy thoải mái thì nói, ko thì thôi
    Ko nên nghĩ ngợi quá nhiều. NN ko thích nghĩ ngợi nhiều
    NN thấy you có vẻ phải thế này, thế kia quá sức
    Đơn giản nhất là bây giờ you ko phải nghĩ gì phức tạp nữa, nghỉ ngơi đi. NN phải đi bi giờ
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014 ---
    Nhiều khi chính vì nghĩ ngợi nhiều mà làm cho mọi việc hoá thành phức tạp
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Xem ra có vẻ ổn hơn thì phải, cả buổi tối ko thấy họ nghĩ linh tinh, ko tiêu cực, cứ thế có phải nhẹ người ko :)
    Sao cứ phải lăn tăn ko có chuyện nói
    Thế từ lâu nay ko nói chuyện thì là gì đấy?
    Hay từ giờ để NN hỏi, you trả lời nhá?
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014, Bài cũ từ: 14/11/2014 ---
    Từ ảo ra thực tế ko phải lúc nào cũng giống nhau
    Có 1 số người trên mạng thì như thế, nhưng khi gặp ở ngoài thì cảm nhận lại trái ngược hoàn toàn
    NN thì tin vào cảm nhận của bản thân
    Ko gặp ko biết được
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014 ---
    Tim mình chắc bằng thép, có phải ko?:|
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014 ---
    Thôi đi ngủ đã, đi về ong hết cả đầu

Chia sẻ trang này