1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nghĩ thoải mái nên mới quyết định thế
    Nghĩ nghiêm túc nên cũng mới quyết định thế
    Cứ ngồi trước cái màn hình ko ra đâu vào đâu hết
    Gặp thì trên đây nói gì, ở ngoài nói tiếp tục câu chuyện còn dang dở trên đây, có gì khó đâu? :-/
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014, Bài cũ từ: 15/11/2014 ---
    Bơ thì đây NN đầy, tưởng cho bơ mà xong với NN à? :)
    Hay là gặp nhau ăn sinh tố bơ đi :-p
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Giờ mà NN cũng học cái bài dở nọ dở kia như của họ á thì vui phải biết
    May mà NN chưa khùng:-w
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Đấy, NN nói thế đấy, còn gì thấy khó khăn nữa ko?
    Nếu mà gặp, NN cho cả "người quen" của NN đi cùng, có sao ko?
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Nói linh tinh cái gì vậy?
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Thôi, NN ko cần có "người quen" đi cùng, chả để làm gì. Chỉ đơn giản là nghĩ tính của nó hay pha trò, chắc hợp với họ thì cho đi theo đó mà
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Trời đất, thế có nghĩa là đã có 1 quá khứ hoành tráng "cưa cẩm" à?
    Tin thế quái nào được, có thích đâu mà cưa :-p
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Mờ ảo quá, chả biết hiểu theo nghĩa gì
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Tớ có một số phân vân muốn hỏi, nhưng mà thôi, đợi khi gặp tớ hỏi cho nó dễ hơn
    Thế khi nào thì gặp?
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Hay là để tớ làm mod quyết định việc này nhá?
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Hic, mặt mình chắc đã dầy thêm vài tấc mất rồi. Mình có khùng ko vậy hả trời? :-s
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thế túm lại là gặp nhá :)
    1 người quyết định mấy người nghĩa là sao vậy?
    NN nhiều câu hỏi lắm, ko gặp NN ko biết đằng nào mà lần
    Nói chung ko nghĩ ngợi gì nhiều, thế nhá >:D
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Chả biết you đang ở đâu, ko biết nghĩ cái gì vậy nữa
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Chẳng giống NN hàng ngày một chút nào
    Nhưng mà ko thế thì chẳng biết bao giờ mới rõ mọi chuyện được :(
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Chả hiểu nói linh tinh cái gì
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014 ---
    Tớ đi ngủ, mắt tớ díp lại rồi
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chẳng còn có cảm giác khó chịu hay chán nản nữa. Muốn ra sao thì ra.
    Buông nhau ra để mà giải thoát cho nhau thôi.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đã nói thì nói cho nó đúng. Thực ra, chuyện của NN nói lúc chiều nó chưa gọi là trầm trọng, có thể nói là thực ra cũng có thể gọi là chưa có chuyện gì xảy ra. NN sợ cảm giác nghĩ ko tốt về 1 người
    --- Gộp bài viết: 16/11/2014, Bài cũ từ: 16/11/2014 ---
    You ko bỏ được phần kia, NN cũng ko chịu nổi được phần kia. NN stress lắm :(
    --- Gộp bài viết: 16/11/2014 ---
    You khác so với những gì NN đã nghĩ trong quá khứ. Bây giờ NN ko biết NN như thế nào hết
    --- Gộp bài viết: 16/11/2014 ---
    Thật sự NN ko biết nghĩ như thế nào
    --- Gộp bài viết: 16/11/2014 ---
    NN nghĩ 1 ngày nào đó NN sẽ nhận 1 đứa con nuôi, cũng tốt phải ko? :)
    --- Gộp bài viết: 16/11/2014 ---
    Ngày xưa NN cũng ko thix như vậy lắm, nhưng mà giờ NN nghĩ khác, chả biết tại sao. Đó cũng là 1 việc tốt!
    --- Gộp bài viết: 16/11/2014 ---
    Làm sao để cảm thấy thanh thản, ko phải lo nghĩ quá thì nên làm, NN nghĩ vậy đấy!
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chả biết you nghĩ gì nhưng NN nghĩ như thế, vậy là tốt nhất!
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko thấy có điều gì ko hay trong việc nhận con nuôi cả, ngược lại là đằng khác!
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014, Bài cũ từ: 17/11/2014 ---
    Nên giải thích tất cả cho mama, mama phải hiểu đó là điều tốt nhất!
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    Người Việt thường coi trọng chuyện ấy, người Tây thì ko coi trọng, con nào cũng là con, thực ra chỉ là thay đổi cách nhìn nhận và suy nghĩ thôi mà
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    Mới đọc được cái này, thật ko biết các biên tập nhà ta ngu thật hay cố tình ngu?????? :)
    http://giaitri.vnexpress.net/tin-tu...n-hinh-dien-vien-cong-ly-len-bia-3108185.html
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    Ko được đâu
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    Giải thích tất cả rồi, còn có gì phải giải thích nữa đâu
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    NN dù ko có ai thì cũng chấp nhận chứ ko làm liều
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    Lần nào karaoke cũng hát bài này, chỉ biết tâm trạng rất hợp với mình, giờ tâm trạng cũng thế!
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    Đừng bận lòng chuyện NN vẫn lên TTVN này, mặc kệ NN như ngày xưa đi. NN có buồn thì cũng lúc nọ lúc kia như mọi người, rồi sau đó vẫn ổn
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    NN ko nghĩ nữa
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN thực sự chia sẻ và thông cảm với you. Thông cảm cho NN, NN ko chịu nổi khổ sở. Và hãy nghe theo ý kiến của NN, đó là điều tốt nhất, thanh thản nhất!
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014, Bài cũ từ: 17/11/2014 ---
    ước gì you lúc nào cũng dịu dàng như thế
    hoặc ước gì NN là 1 người tính cách lạc quan, vui vẻ
    Thì có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn
    Nhưng chúng ta chỉ là chúng ta, đó là con người chúng ta, ko khác được
    Cũng ko cần phải tự trách móc bản thân nhiều, yêu bản thân quá thì cũng ko tốt nhưng ko yêu bản thân thì cũng tội cho bản thân!
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    Ý NN nói là chúng ta ko thể
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    Đừng hy vọng vào NN nữa, NN thỉnh thoảng bị trầm cảm (hình như thế)
    --- Gộp bài viết: 17/11/2014 ---
    Hay bây giờ NN ko nhìn you nữa để cho you khỏi bực mình vì NN nhé
    Thông cảm cho NN, NN nhiều lúc cứ dở hơi như vậy :(
  8. PTNT

    PTNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Mệt mỏi quá, không làm được việc gì rồi. Cái cảm giác này luôn làm mình khó chịu.
  9. reluctance

    reluctance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    finally, it's once again true that things knowing and perceiving is the hardest thing to deprive and the best friends, due to 2 of them always go together and be the synonym. Less knowing, less friends. But hard to feel this sense and take it. Specially for this relaxing moment >.M
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2014
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN chỉ trải lòng thế thôi, kiểu NN nó thế, đừng nghĩ gì nhiều, NN ổn
    Nice weekend !
    --- Gộp bài viết: 22/11/2014, Bài cũ từ: 22/11/2014 ---
    Chiều nay xem bộ phim này cho vui, ai rảnh mà chưa xem thì xem nhá buồn cười zã man luôn :-p

Chia sẻ trang này