1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reluctance

    reluctance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đối mặt với một sự thay đổi. Đứng trước cái lợi/ bất lợi mới rõ vị trí của mình. Mình thấy rõ giá trị mình bằng "0" rồi thì mình không thay đổi đâu. Hiểu thêm 1 người, mình không trách họ được. Kết thúc mơ mộng nhé. Mình cầu toàn quá đây. Nhưng cần phải kết thúc mơ mộng như 1+1=2 mà.

    Người thay đổi, người xấu tính, bon chen làm mình cũng muốn thay đổi. Tại sao phải gắn tương lai của mình với 1 người thay đổi, kết quả của việc hiểu rõ người khác đấy. May mà họ quá dễ hiểu. Có nên ra đi không? Bao giờ nên ra đi đây? Thời điểm nào?

    Dạo này đầu óc hơi phiêu. Đầu óc phiêu quá làm mình ko tập trung vào cái mình đang cần làm được. Kết thúc tháng 12 mình sẽ bắt đầu kế hoạch của mình. Khi có thời gian và có động lực chứ ko oải như bây giờ, nhìn cảnh bon chen mà mình mệt quá. Mà phải bắt tay vào làm thật sự nhé, không vất đấy như ý định của mình hồi đầu năm đc đâu.
    --- Gộp bài viết: 30/11/2014, Bài cũ từ: 30/11/2014 ---
    Quả tình dạo này đầu óc mình rất phiêu và rất mệt. Kết quả của việc quá joining vào "Th,S,S" đây mà, cứ giả vờ mình đồng chất với bọn nó nhưng thực sự mình mặc kệ cho gió cuốn hết đi có phải tốt không. Cái gì còn đọng lại mới là những cái thật sự của mình.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Họ cũng biết buồn sao?
    Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, Nn giờ biết rồi mà
    On ne voit bien qu'avec le coeur...L'essentiel est invisible pour les yeux
    --- Gộp bài viết: 01/12/2014, Bài cũ từ: 01/12/2014 ---
    Tất cả những gì you đưa ra toàn là cóp, nhặt ở những câu chuyện, những bài văn, thơ ở đâu đó. Kiểu nói thì cũng khi thế này, khi thế khác, ko thống nhất. Con người thật của you ko bao giờ xuất hiện, ko ai biết you thật sự là ai
    --- Gộp bài viết: 01/12/2014 ---
    Đừng trách Nn, you cố tình làm tất cả loạn xị ngậu lên tới mức Nn giờ chẳng còn biết gì nữá
    NN ko nghĩ gì xa xôi được
    Ko hiểu you tìm cái gì ở Nn nữa?
    --- Gộp bài viết: 01/12/2014 ---
    Nn ko phải lúc nào cũng hiểu được tất cả những gì you nói, nó đa nghĩa quá
    Nn bây giờ ko biết, ko hiểu, tất cả cứ mâu thuẫn rối hết lên rồi
    You ko thẳng thắn, sáng tỏ mọi chuyện thì thôi vậy
    --- Gộp bài viết: 01/12/2014 ---
    NN buồn lắm
    Ngay cả khi you chính là người mà NN đã từng nghĩ, thì dù có cố gắng NN cũng nghĩ Nn phải chấp nhận hy sinh rất nhiều rồi, chỉ vì lòng thương
    Đằng này, you hoàn toàn ko phải là người Nn đã từng nghĩ. Hoặc chính vì you cố tình làm mọi thứ loạn hết cả lên, Nn càng ngày càng đau đầu. Vậy mà you còn ở đó mơ tưởng là có gì đó xa xôi được sao?
    --- Gộp bài viết: 01/12/2014 ---
    Nn ko biết con người thật của you, NN ko thể
    --- Gộp bài viết: 01/12/2014 ---
    Cả cuộc đời này tôi chỉ có một mong ước duy nhất: Nhìn thấy tất cả mọi người được hạnh phúc trong tình yêu thương thân ái!
    Vậy mà
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
    Lại hoe mắt rồi Nn ơi!
    --- Gộp bài viết: 01/12/2014 ---
    You chỉ có 1 người, và phải nói 1 giọng với Nn. Nn ko tin ai hết
    --- Gộp bài viết: 01/12/2014 ---
    Ko tin ai và ko đòi hỏi gì hết
    Ko tin và ko đòi hỏi.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mệt ơi là mệt.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình có cảm giác đã ổn và bình yên trở lại
    Mết mền mệt
    --- Gộp bài viết: 02/12/2014, Bài cũ từ: 02/12/2014 ---
    Cảm thấy ấm lòng khi đọc những tin tức như thế này
    http://www.tinmoi.vn/buc-anh-khien-nguoi-my-chet-lang-cua-nhiep-anh-gia-goc-viet-011336524.html
    --- Gộp bài viết: 02/12/2014 ---
    Thèm nghe 1 bản nhạc tâm trạng tý, mà tìm mãi ko thấy bản nào phù hợp lúc này. Mắt thì díp lại, ngủ gì mà ...như heo thế ko biết nữa
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ngủ sớm, 4h sáng tỉnh dậy thấy ko thèm ngủ 1 tí nào nữa, ko như mọi hôm ngủ dậy mà mắt ko hề muốn mở
    Cái thời hồi xưa, thức 1,2 h đêm cũng thấy chẳng vấn đề gì, giờ thì xa rồi Lượm ơi
    Haizzz, lẽ nào giờ phải đi ngủ từ 9h tối? :)
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sau tất cả những gì đã xảy ra, mình vẫn cảm ơn họ đã luôn hé mở cho mình biết chuyện này, chuyện kia, để mình có sự cân nhắc để làm điều đúng đắn nhất, để ko có chuyện gì ko tốt xảy ra cho cả 2. Cảm ơn nhé!
    Cũng mong họ thông cảm, tính mình thật sự trẻ con lắm, họ ko tưởng tượng được đâu, dù mình nhiều khi "tỏ ra" cứng rắn, nghiêm nghị, nhưng thực chất, mình như 1 đứa trẻ con ấy (giống tính mẹ). 1 đứa trẻ thì hay tò mò, tính khí thì thất thường, haizzzzzzzzzzzzzzz :)
    --- Gộp bài viết: 03/12/2014, Bài cũ từ: 03/12/2014 ---
    Uí giiời ui, vừa comment xong, đọc lại bài 1 lượt lại thấy có mùi hận thù :(
    Hãy sống bình yên đi nhé you. Chúng ta đã quá khổ rồi mà !
    --- Gộp bài viết: 03/12/2014 ---
    Nn hiện giờ ko có ai hết
    Nn chỉ trách tạo hóa sao nỡ tạo ra chúng ta như thế này
    Nhưng phải chấp nhận thực tế. Nn ko đến với you trước hết vì bản thân NN, Nn chỉ là 1 cô gái bình thường như mọi người thôi, tiếp đó cũng là tránh cho you một việc làm có thể gây nên điều xấu
    Đối với Nn, bất chấp tất cả, you là một con người đẹp! Có lẽ you ko bao giờ hiểu nổi you có một vị trí như thế nào trong Nn đâu
    Nn và you ko đến với nhau vì chúng ta muốn điều tốt cho nhau, vậy nên phải vui mới đúng, nhé you :)
    --- Gộp bài viết: 03/12/2014 ---
    Nn và you phải vượt qua được chuyện này, ko phải bằng cách chạy trốn thực tại. Điều đó ko giúp được gì hết. Nn nghĩ cứ bình thường mọi chuyện, giống như chúng ta đã từng đến, từng đi qua nhau, và đối mặt với thực tế ko thể đến với nhau bằng cách nhìn thẳng vào cái thực tế ấy, và dần dần phải nhận thấy rằng, chúng ta làm như thế là điều đúng đắn và tốt đẹp cho tất cả, và thay vì buồn, chúng ta sẽ dần thấy vui thôi. Ko chạy trốn thực tế và nhìn nó ở khía cạnh tích cực, đó là điều Nn và you phải làm và nên làm

    You ăn cơm tối chưa? Đừng ăn nhiều đồ ăn nhanh nhé ! Nn đi ăn đây
    --- Gộp bài viết: 03/12/2014 ---
    Mắt lại díp lại rồi nè :)
    --- Gộp bài viết: 03/12/2014 ---
    Có phải khi Nn quan tâm đến you một chút, you biết cảm động?
    --- Gộp bài viết: 03/12/2014 ---
    Mình như dở hơi, phát cáu với bản thân
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Khám bệnh tổng quát: phải uống canxi bổ sung vì loãng xương
    có sỏi thận (dù thấy bác sĩ nói ko vấn đề gì)
    Chiều cao chính xác của mình: 1, 51m nhá :)
    --- Gộp bài viết: 04/12/2014, Bài cũ từ: 04/12/2014 ---
    Thấp bé, nhẹ cân cho nên là nói thật, có người bảo mình sinh năm 94 =))
    --- Gộp bài viết: 04/12/2014 ---
    Đã thế, cái tính cách cũng trẻ con, haizzzzzzzzzzzz
    Mình giờ cóc chịu được buồn nữa òi, hôm trước đọc ở đâu đó có ai nói là càng buồn càng ngoác miệng ra cười, kiểu như "trầm cảm cười", nhiều lúc thấy mình in hệt như vậy
    Nào thì cườiiiiiiiii :)):P=)):x>:D:)=P~8-}<:-P:o);))\:D/$-):-h:-c\m/:-bd
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Năm trước cũng thấy VN lọt vào top 10 nước người dân hạnh phúc nhất thế giới
    Hôm nay lại đọc được cái này
    Vui kinh lên ấy nhỉ :-p
    http://dantri.com.vn/the-gioi/viet-nam-quoc-gia-hanh-phuc-nhi-the-gioi-my-xep-105-998106.htm

    1 vài comment đọc thấy cũng tàm tạm post lên đây:

    Người Việt có một tinh thần hết sức lạc quan, nhất là trong báo cáo thành tích cái gì cũng nhất, năm sau luôn tăng trưởng hơn năm trước... Mỗi khi có đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế thì tôi thấy toàn chọn những nơi làm tốt, điển hình để báo cáo, giới thiệu... Trong khi thực tế thì... Còn các nước khác thì họ làm ngược lại...


    Neu su that la nhu vay thi phai noi la rat dang mung cho nguoi VN chung ta. Hay phai chang ket qua do co duoc la do nguoi VN it khi noi that nhi... Hoac nguoi VN co tinh si dien cao cung nen... La nguoi VN, toi hieu tinh cach nhieu nguoi VN minh ma...

    Tôi thấy có lẽ chưa nói lên điều gì cả, thậm chí nếu mình hài lòng vì điều này thì có khi còn đáng ngại hơn. Theo tôi, trước tiên mình cần hiểu định nghĩa thế nào là hạnh phúc? Người châu Âu, châu Á và châu Phi có nghĩ khác nhau như thế nào mới là hạnh phúc ko... Mình nghĩ cảm thấy chưa hạnh phúc có lẽ là điều tốt hơn vì đó là động lực để tiếp tục làm tốt hơn nữa, để ta vươn lên...

    Tôi thấy thật khó tin kết quả đánh giá này. Theo tôi, sở dĩ Châu Âu có thứ hạng thấp là do dân trí cao, đời sống họ đã cao nhưng nhiều vấn đề xã hội chưa đáp ứng được thì họ vẫn chưa hài lòng... Người Châu Âu họ ý thức hạnh phúc mang tính quốc tế chứ không hạn hẹp trong một quốc gia...

    Ý kiến chủ quan cá nhân tớ thì:

    Ngu si hưởng thái bình
    Trình "tự sướng" đã đạt tới quốc hồn, quốc túy :)

    Hồi còn ở HN, dân công sở HN thì "tự sướng" thôi rồi. Mình đi làm, các bà các chị suốt ngày khoe bản thân sướng, đủ thứ sướng: chồng con, gia đình ....Cơ mà mình ko phải loại dễ bị lừa. Mình nghiệm thấy dân Bắc, cứ người nào càng ra vẻ mình sung sướng thì thực chất chính là người đang rất ko thỏa mãn với cuộc sống của họ. Đơn giản là vì các bà các chị ấy muốn trong mắt thiên hạ, họ là số 1. Nếu ai mà có thật lòng nói thật gia cảnh bản thân là in như rằng sẽ bị các bà các chị kia ném đá: rằng: tại ngu, tại .... đủ thứ, tiếp tục hạ bệ người kia xuống. Rằng như tôi đây, thế mới sướng .... Sao mà mình ghét mấy bà mấy chị kiểu này thế ko biết :)
    --- Gộp bài viết: 04/12/2014, Bài cũ từ: 04/12/2014 ---
    Mình zờ chẳng zám ngồi đếm tháng với năm nữa
    --- Gộp bài viết: 04/12/2014 ---
    Bùn ngủ díp mắt lại rồi|-)
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Lâu lâu, ngồi ngẫm nghĩ, rồi thử ngắm lại mấy cái "mẫu" hồi mình chừng 12-14t, nhớ hồi đó, nhìn là tự nhiên thấy rung rinh: gồm có: Lê công Tuấn Anh, Lý Hùng
    Sau này năm nhất DH thì thích cái mặt kiểu Đan Trường :))
    Vậy mà bây giờ, sự thật 100%, nhìn lại mấy người này chẳng thấy rung rinh 1 tý nào hết nữa
    Vậy là sao????
    Bảo sao giờ nhìn mặt thằng nào cũng ko thấy nhã hứng, thậm chí phát ngán
    Nhưng mà mình ko muốn 1 mình:|
    Nhưng cứ vậy thì đến bao giờ mới lấy được chồng????
    Báo động đỏ:-w:-<:)) =))
    --- Gộp bài viết: 05/12/2014, Bài cũ từ: 05/12/2014 ---
    Vậy mà kỳ lạ là mấy cái hình của 1 người thì mình có thể ngắm mãi, chẳng thấy ghét. Mình nghĩ đơn giản khi 1 gương mặt đã trở nên quen thuộc trong bao lâu như thế thì tự nhiên làm mình có tình cảm, chẳng bị chi phối bởi điều gì hết. Nói chung cũng chẳng hiểu. Ngày xưa thì ko, giờ thi thoảng ngắm lại hình của người ấy chỉ làm mình khóc.
    Cuộc sống quả phức tạp
    Mình ước gì mình đã ko rơi vào hoàn cảnh này.
    --- Gộp bài viết: 05/12/2014 ---
    Nhưng mình cũng biết mình ko được như thế nữa. Mình sẽ tập quên dần. Vì sự thực là mình đã có tình cảm với một ảo ảnh, mình đã nhầm lẫn. Một sự nhầm lẫn như mình vẫn đôi khi bị nhầm lẫn trong cuộc sống. Chỉ khác là sự nhầm lẫn này, dù mình đã thử cố gắng coi như bình thường để đối mặt với thực tế như bình thường, để đơn giản và nghĩ mình cũng chẳng sao đâu. Nhưng mình đã nhầm. Mình biết mình cần tập quên. Tất cả chúng ta đã khổ quá rồi.
    Có gì cần thì cũng đã nói hết rồi, nói bao nhiêu lần rồi
    Và thôi.
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thế có thắng nào nói nhìn mặt bạn cũng chẳng thấy nhã hứng gì, lắm lúc còn phát ngán chưa?

Chia sẻ trang này