1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Như chiều nay thì không
    Nhưng mà nhiều lúc khác thì có :(
    --- Gộp bài viết: 30/12/2014, Bài cũ từ: 30/12/2014 ---
    Xem cái này dễ thương hén
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nói chính xác :drm1
    --- Gộp bài viết: 30/12/2014, Bài cũ từ: 30/12/2014 ---
    Mới sắm con máy lọc nước Kangaru, về lướt nét thấy bảo, nước máy chỉ cần đun sôi uống là OK, lại giữ được các chất cần thiết cho cơ thể. Còn uống nước lọc qua máy thì chắc cũng có sạch hơn nhưng mất hết các chất.
    Thế là mình đuỗn cái mặt ra tiếc tiền:-w
    --- Gộp bài viết: 30/12/2014 ---
    Hôm nay thấy tinh thần rất thoải mái mà "ếch" hiểu vì sao :-p
    --- Gộp bài viết: 30/12/2014 ---
    Đi ngủ
    Vừa ngáp vừa cười rất là duyên dáng (:|:)>:)
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đừng nghĩ ngợi gì nhá, NN cũng có vẻ dần dần vượt qua bằng cách nhí nhố cười đùa từ hôm qua tới nay đấy
    Happy new year !
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nghỉ Tết ở nhà, ko đi đâu hết, dành cho Tết âm
    Thời tiết dạo nì in như mùa đông miền Bắc, mình lôi áo bông ra mặc, chân thì đi dép trong nhà
    Nắng thì to, mà lại hanh hao, làm môi nứt nẻ, cười ko dám ngoác miệng ra mà cứ phải chúm chím như hóa hé nụ >:)
    --- Gộp bài viết: 01/01/2015, Bài cũ từ: 01/01/2015 ---
    Mấy ngày nghỉ có ai về nhà thăm mẹ hay ko zị?
    --- Gộp bài viết: 01/01/2015 ---
    Ôi cuộc đời, ko thể như thế đượcx-(
    --- Gộp bài viết: 01/01/2015 ---
    Hay là cứ thử đến bác sĩ xem, NN đứng sau lưng động viên !
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Kinh khủng với cái nick, chả hiểu sao lại lôi nó ra
    htb trong suy nghĩ của mình đấy :(
    --- Gộp bài viết: 01/01/2015, Bài cũ từ: 01/01/2015 ---
    Chẳng cần thiết phải bí mật, nói ra biết đâu lại tốt hơn
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhiều điều bình thường mà thấy cũng lạ thật. Khó giải thích nhỉ.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sao lại khó?
    --- Gộp bài viết: 02/01/2015, Bài cũ từ: 02/01/2015 ---
    Cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi
    Thôi biết vậy, nếu you còn tìm được kẽ hở nào không thì nói cho NN biết
    hix
    Thôi mình đi nấu cơm đây
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    hôm nay có vài chuyện lo nghĩ , mai chắc mình nên đi chơi đâu đó
    Vui vẻ và bình an nhé :)
  9. reluctance

    reluctance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Though many things have been through my life. I am still the same ;)) I am nothing without who am i.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình nghĩ họ có khối cái hay, và cũng đầy cái kinh khủng. Có điều mọi cái ngoài tầm tay mình
    Mình ghét cái kiểu nói cứ như thách thức kiểu: ừh, tôi vẫn thế đấy, đã thấy chưa?
    Tự hỏi: thế tự khi nào mà họ cứ cho rằng người khác phải có nhiệm vụ thuần dưỡng vậy?
    Mình chả có nhiệm vụ gì cả, mình cũng chẳng có tài năng đến thế. Đến bản thân mình còn nhiều lúc chả làm gì được cho bản thân mình, còn đòi thuần dưỡng được ai?
    Chả hiểu tại sao họ lại cứ có kiểu thách thức thế
    haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    --- Gộp bài viết: 03/01/2015, Bài cũ từ: 03/01/2015 ---
    Phải thú nhận là mình yêu một nửa con người ấy, tối qua vừa đọc bài thơ bên kia xong, tự nhiên nước mắt lại rơi. Sáng nay, trên đường đi, nghĩ ngợi thế quái nào, lại tiếp tục rơi nước mắt. Nói chung nhiều lúc mình cũng chẳng biết sao mình lại như thế :(
    Mà sự thật là mình ko ưa xem phim Hàn xẻng. Xem đúng 1 lần được vài tập phim rồi bỏ. Vậy mà ...chỉ có thể nói là chắc dở hơi
    --- Gộp bài viết: 03/01/2015 ---
    Nói để nói thế thôi, phụ nữ dây cà dây muống, chẳng nghĩ gì nữa đâu. Đừng lo
    --- Gộp bài viết: 03/01/2015 ---
    Năm nay mình có khá nhiều việc phải nghĩ
    Cảm thấy mình càng ngày càng rất giản đơn, mà cũng phức tạp hơn ngày xưa nhiều
    Mặc kệ, đơn giản hay phức tạp thì cũng chả sao. Quan trọng là mình phải cảm thấy vui vẻ, thấy thú vị, thấy có sinh khí một chút
    Phải như thế chứ H

Chia sẻ trang này