1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình ghét mấy đứa ko phải là con gái mà cứ xem như là con gái>:P
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hôm nay mình tự nhiên thấy vui vui bạn ạ, mong bạn vui nhá :)
    --- Gộp bài viết: 04/01/2015, Bài cũ từ: 04/01/2015 ---
    Thix thì cứ tự đi mà làm xấu, thoải mái
    Nhưng mà điều gì mà NN đã cảm nhận thì NN chả xóa bỏ đi đâu
    Như thế nhìn cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều
    --- Gộp bài viết: 04/01/2015 ---
    Đi ăn cơm thôi
    --- Gộp bài viết: 04/01/2015 ---
    Uhm, cảm thấy như chính là bản thân mình thoải mái thì cứ như thế
    Vấn đề chính là ở chỗ có người khi thấy Nn như thế là cứ tưởng Nn đang cần hay đòi gì đó, cho nên cảm thấy bực bội, nhưng thực ra đơn giản chỉ là 1 kiểu cảm xúc, kệ đi
    Hay là tưởng tưởng: một cô gái nào đó của họ và Nn cùng thix hình ảnh 1 Htb, thế có phải hay ko? :P
    --- Gộp bài viết: 04/01/2015 ---
    Đi bộ 1 vòng cho khỏe rồi lên giường thui
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thấy mình ngu.
    --- Gộp bài viết: 05/01/2015, Bài cũ từ: 05/01/2015 ---
    Vượt qua được 1 tý bằng cách cố mà vui vui thì lại bị họ vùi dập
    Thích hận thù thì đây cũng hận thù
    --- Gộp bài viết: 05/01/2015 ---
    Ok, kết thúc bằng sự căm ghét, thỏa lòng nhá.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi việc ơi là việc. :(
  5. reluctance

    reluctance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    lại quay trở về với thế giới của mấy đứa tự phụ và cùng IQ và bon chen, again :(
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nn trách nhầm à? Sorry, đọc qua bên kia thì có hiểu ít nhiều, mà ko biết có đúng ko nữa
    Khổ cho Nn, Nn yêu you, yêu gần như tất cả! Nhưng chỉ có "nó" NN ko yêu được, Nn kỵ "nó" lắm
    Nn và you phải làm sao để đấu tranh chống lại "nó"? Ok, nếu thi thoảng "nó" ăn nói quá đáng chút thì Nn mặc xác nhà "nó", nhưng nếu "nó" "leo thang", NN và you chiến đấu với "nó" tình hình sẽ thế nào?
    --- Gộp bài viết: 06/01/2015, Bài cũ từ: 06/01/2015 ---
    You cũng chỉ có chút tình cảm thoáng qua với Nn thôi, Nn tin là như thế
    --- Gộp bài viết: 06/01/2015 ---
    Tại sao tự nhiên nick mình lại theo dõi 1 cái nick lạ hoắc thế kia?
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhiều lúc muốn nói nhớ, nói thương, muốn quan tâm you nhiều hơn, nhưng mà vì "nó" mà Nn lại ko dám. Ko dám là bởi vì nếu Nn càng nói như thế thì Nn càng cảm thấy có tình cảm, vì vậy mà càng khó rời bỏ được you. Vì sự thực là Nn đã muốn rời bỏ you lắm vì "nó". Nhưng rời bỏ you ngay Nn cũng ko làm được.

    Đến với you thì Nn phải chấp nhận "nó" nhưng ở mức độ nào đó thôi chứ, làm sao Nn chấp nhận "nó" tất cả được

    Mà sao bên kia cười gì mà như ...dê vậy? ;))
    --- Gộp bài viết: 07/01/2015, Bài cũ từ: 07/01/2015 ---
    Bên cạnh đó, vì you ko có tình cảm thật với Nn, nên you càng dễ ghét bỏ Nn, liệu có phải cũng vì thế mà "nó" sẽ càng có cơ hội, hình như thế
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nn ko biết về you lắm, đúng là chỉ một vài nét nào đó, rồi Nn tự vẽ thêm chân dung về you, rồi cứ thế nó hình thành trong suy nghĩ của Nn thôi. Đúng thế
    Còn NN hay rất nhiều người khác thì NN tin rằng con người ta nói chung là nhiều lúc cũng không hiểu chính bản thân họ lắm đâu. Hơn nữa, cũng giống như mọi sự vật hiện tượng thì tâm lý, suy nghĩ, hành động của con người cũng có lúc này, lúc khác, cho nên việc đi tìm một cái tính cách tuyệt đối ở 1 con người là 1 điều ko cần phải làm. Tuyệt đối hóa mọi sự vật hiện tượng thì rất vô lý

    Ví dụ: 1 người con trai sau 1 thời gian tìm hiểu 1 cô gái thì nhận thấy rằng: cô này rất lành tính, dễ bảo ... và từ đó tuyệt đối hóa rằng như vậy lúc nào cô gái ấy cũng thể hiện tính cách ấy. Điều này là sai, tuyệt đối hóa mọi vấn đề là cách làm sai
    Người ta chỉ có thể nhìn tổng quát chung chung rằng người này thì sống thiên về cảm tính hơn lý tính, người khác thì ngược lại ...người này thì mặt tính cách này trội hơn mặt tính cách kia ... chứ ko thể tuyệt đối người này hoàn toàn thế này hay hoàn toàn thế kia

    Bởi vậy, việc trắc nghiệm tính cách chỉ có xác suất ở mức độ nào đó mà thôi và ngay cả khi áp dụng nó cũng chỉ
    có hiệu quả nhất định nào đó mà thôi
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đọc mấy bài thơ, rồi mấy dòng you vừa viết, Nn lại đỏ hoe mắt
    You có biết vì sao Nn khó rời bỏ được you? Là bởi vì với you, dù Nn ko được thực sự có cảm giác bắt nhịp đúng của một tình yêu thực sự, nhưng Nn nhận thấy Nn có một mối liên hệ riêng với you, mối liên hệ ấy thật kỳ lạ là nó hiện diện rất rõ ở Nn, nhưng Nn ko định nghĩa được mối liên hệ ấy là cái gì? Nn chỉ biết là Nn muốn nói chuyện với you, mà không phải với người nào khác. You có thể ko coi Nn là tri kỷ, nhưng Nn thì cảm nhận you gần gần là tri kỷ (chừng 70%) (30% còn lại, Nn nghĩ là tại vì "nó" :|. Có thể you ko hiểu tại sao Nn lại nói về mối liên hệ ấy, nhưng với Nn đó là điều rất quan trọng!
    Vậy mà bên kia thì lại ...Nn băn khoăn, lo lắng lắm, Nn ko hiểu
    --- Gộp bài viết: 07/01/2015, Bài cũ từ: 07/01/2015 ---
    Nn ko thể ở bên cạnh you được sao?
    --- Gộp bài viết: 07/01/2015 ---
    You chỉ nghĩ đến lý tính thôi mà ko hề có 1 chút tình cảm nào cả
    Thực sự mà nói, chuyện Nn ko ở cạnh you, Nn cũng đã từng có lần nghĩ đến, nhưng chẳng lẽ đối với you, việc đó được coi là "hạnh phúc" như bên kia nói sao?
    --- Gộp bài viết: 07/01/2015 ---
    You ko ở cạnh Nn cũng vì you thương Nn có phải vậy không? : ((
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thật sự trong một cuộc sống yên bình thì tối Đông nằm ôm nhau ấm áp nhìn em cười mãn nguyện và thì thầm em yêu anh cũng quá đủ đầy và hạnh phúc. Như mình đang còn trẻ, như chưa có áp lực đồng tiền và con cái vậy :D

Chia sẻ trang này