1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vậy là nhớ quá... Vậy là đi về thôi.. dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng nỗi nhớ này chắc sẽ vơi bớt đi. HN ơi, ta về đây...
    midori207 thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình vẫn còn nước mắt để rơi vì cây.
    Hà Nội...
    Giá mà ttvn còn như xưa nhỉ.
    Giờ có fb.
    midori207 thích bài này.
  3. midori207

    midori207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Haizz, lại căng thẳng và đau đầu.
    Đợi chờ khiến người ta mệt mỏi, nhưng ít nhất cũng có gì đó để chờ đợi. Thử thách là cơ hội. Cố gắng là hạnh phúc. Đam mê là tình yêu.
    Chỉ sợ một mai ta mất hết những điều đó thì đời bớt vui, trời thôi nắng và hoa sẽ nhạt màu...
    Cầu mong mọi thứ đều suôn sẻ :)
  4. Mummimnhangxi

    Mummimnhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mưa ngớt rồi. Vào ngáp phát! :cool:
    Mất công mưa gió lóp ngóp lên nghe mấy anh huyên thuyên về công tác Đoàn, được 10 phút không chịu nổi đứng dậy ra về. Bực cái H, lừa mềnh vào cái trò vô bổ! Hứ! :mad:
  5. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Lại chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.
    Ghét cái cảm giác này, muốn làm nhiều thứ mà chẳng thể làm việc gì chỉ vì không chăc chắn!
    2015 với ít nhất nửa năm sống trong chờ đợi!!!
    --- Gộp bài viết: 24/03/2015, Bài cũ từ: 24/03/2015 ---
    Một ngày trôi qua lãng phí nữa rồi. Cố lên nào tôi ơi. Tuổi trẻ chỉ có 1 lần, thời thanh xuân đến rồi đi như 1 cơn mưa rào. Cố gắng, cố gắng, cố gắng, để k bao giờ phải hối tiếc nhé!
    Fitghting!!!!!!!!
    midori207 thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay được ngày may mắn. Muốn làm việc cũgn chả làm được vì chờ số liệu. Nên tranh thủ chơi một tí.
  7. Mummimnhangxi

    Mummimnhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần sa sút đến mức định vào nói với người cuối cùng cần nói là... Hic, chính xác là gì, chả nhớ nữa! Đại loại gọi ra nói chuyện vì "em buồn quá!". Nhưng rồi lại kìm lại vì biết cuộc nói chuyện ấy sẽ chỉ mang tính chất tạm thời. Họ sẽ hỏi han và đúng 12h chào mình đi ngủ. Ngày mai, ngày kia có thể mỗi ngày sẽ có 1,2 câu chúc 1 ngày đẹp, ý nghĩa gì đó, rồi lại chìm nghỉm trong những âm thanh hư vô, hỗn tạp của cuộc đời. Hay khá hơn, bọn mình sẽ nói chuyện vui vẻ được vài ngày, rồi sau đó, mình sẽ lại khó chịu khi lại dần dần xuất hiện những... bộn bề phụ nữ cuộc đời anh... Và 1 đêm không trăng không sao, đồng chí lại gọi giật mình ra để hỏi 1 vấn đề bí mật, ẩn ức của his "4ever and one", kiểu kinh nguyệt em ấy có đều không, hay có màu đen không, hay "em có biết thằng người yêu thứ 107 của em ấy có dị tật ở háng không?"... vv... và vv... Thế là mình không kìm được lại chửi, nhưng câu chửi có số phận bi đát là được ném viu ra với nội lực ghê gớm, mà lại cũng chỉ rơi trúng hư vô, không cả một tiếng vọng. Nước mắt mình trào ra, lăn từng giọt dài, bên phải trước, rồi bên trái.
    Nghĩ cho cùng, chả việc quái gì phải khổ như thế! Mai mình sẽ lại cười tươi rói, điên rồ, nổi loạn hay thế nào cũng được! Nhất định không để mình rơi xuống hố thế này nữa!
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quen quen, hm.
  9. Mummimnhangxi

    Mummimnhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    - Em có đến... không?
    - Có chứ, phải đến để chia tay anh chứ!
    - Em sắp lấy chồng à?
    - Chưa, nhưng anh muốn thế.
    Đỏng đảnh mới là bản chất của mình. :x
    À, hôm nọ anh bạn mình tuyên thệ: "Thề: dù có viêm tinh hoàn em cũng quyết theo Đoàn".
    Thế chứ lị! :))
  10. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Thật buồn!!! Ko nghĩ là mình có thể khóc nhiều đến thế. Cố gắng lên, tiếp tục chiến đấu nhé!
    Chỉ có một từ có thể nói về những con người đó: Coi thường!!!!!
    Giờ thì gạt họ ra khỏi đầu và tiếp tục sống, phấn đấu vì những người mình yêu quý, vì những điều, những ngày tháng tốt đẹp đang chờ đón mình!!!
    cobehattieu_tvmidori207 thích bài này.

Chia sẻ trang này