1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    HN ngày càng nóng bức quá à. Mình vốn rất thích mùa hè mà sắp ko chịu nổi nữa rồi. Huhuu.
    Cả ngày chẳng làm được việc gì. Còn 20 pp cần dịch mà vẫn chưa động vào.
    K làm được gì, mà sao vẫn thấy mệt mỏi quá. Ước gì mình k bị mất ngủ, ko là 1 cú đêm bất đắc dĩ thì chắc sẽ đỡ hơn nhiều :((
    Nghe bài If tomorrow never comes hay quá.
    Hey, mình phải cố lên, cố gắng như mình đã từng cố gắng và hơn thế nữa!!!
    YOU CAN DO IT!!!
  2. DongsongtuoithoHB

    DongsongtuoithoHB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Cuộc vui nào cũng có ngày kết thúc, thấy buồn quá
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Happy birthday to you!
  4. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Nếu hôm nay ko có kết quả thì sẽ phải đợi thêm 4 ngày nữa. Ôi!!!!!
    The waiting is driving me crazyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
  5. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Another waiting week is waiting for me ^^
    Keep smiling, praying and fighting :D
    Gluck!
    jesuisbanal thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một giấc mơ. Hơi bồi hồi.
    Đôi lúc thấy tiếc. Đừng tham quá!
  7. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Vẫn là chờ đợi, vẫn là chưa có tin tức gì. Nhưng có một chút ánh sáng xua bớt đi những căn thẳng trong những ngày qua.
    Cố lên nào, chỉ còn 3 ngày nữa thôi: thứ 4, thứ 5 và thứ 6!!
    Gluck to you!!!
  8. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    New!!!
    Một chặng đường mới. Sao mình thấy bỡ ngỡ quá !!!
    jesuisbanal thích bài này.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Khóc mà ko rõ là khóc vì cái gì. Đầu đau, ho nói không lên tiếng nữa.
    --- Gộp bài viết: 12/06/2015, Bài cũ từ: 12/06/2015 ---
    Càng ngày càng thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Tại sao con người ta sinh ra rồi lại cứ phải mất đi, tại sao thế nọ, tại sao thế kia ...Mình ko biết tại sao nữa, nhiều lúc chỉ ước: giá như mình chưa bao giờ được sinh ra đời. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Mình thấy sợ cái suy nghĩ những lúc như thế này. Trong con người mình cứ như có 2 phần: một phần thì vẫn cười, nói đấy, nhưng sự thật thì mình xuống sức lắm rồi.
    --- Gộp bài viết: 12/06/2015 ---
    Thèm được trở lai bản thân mình 10 năm trở về trước quá. Cái thời thấy mọi thứ trong tầm nhìn, muốn cái này, khao khát cái kia...Giờ đây, mọi thứ mình làm cũng chỉ vì 1 suy nghĩ thôi thì cũng phải thế, cho nó xong đi cái tháng năm cuộc sống này. Vậy là tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn nói, vẫn cười ...nhưng chỉ mình tôi thấu hiểu: Tôi đã mất đi tình yêu với cuộc sống này rồi.
    TakeFive thích bài này.
  10. midori207

    midori207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Con đường phía trước còn khó khăn hơn con đường bây giờ nhiều lần. Vậy mà cớ sao cứ ngồi đó suy nghĩ về những người và những sự việc cố tình làm mình đau lúc này. Bỏ qua đi! Mặc kệ đi! Tập trung vào cái mình muốn lấy và quan tâm đến những người mình yêu thương và kính trọng!
    Rồi những người tốt sẽ vẫn tốt và những người không tốt sẽ nhận được điều gì đó khác. Thế giới này sẽ công bằng theo cách riêng của nó...
    sunflower.24 thích bài này.

Chia sẻ trang này