1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chả hiểu được. Buồn thật.
  2. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Đây "Nguyệt ca" đây nghe thử xem sao. Mình nghe bản này thấy hay nhất.
  3. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Hay!
    Hồi xửa hồi xưa trên diễn đàn này cũng có bạn đặt tên là Nguyệt Ca.
    Giờ Nguyệt Ca là cô giáo dạy tiếng Anh cho trẻ em.
    Đời là thế đấy. Nguyệt hay gỉ gì gi cái gì đấy thì cũng phải bươn chải nuôi gia đình thôi.
  4. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Đúng vậy. :-??
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    [​IMG]
    sunflower.24 thích bài này.
  6. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Ta bên nhau trên phố của bao người.
    Bao ân tình vừa đi qua phố
    Có một phố vừa đi qua phố!
    Có một người lắng phố, bên em.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cuối cùng, mèo vẫn...cứ là chuột. :))
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cố lên tôi ơi...
  9. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Ta ngồi đây giữa tháng tư
    Giật mình chợt nhớ: tháng ba qua rồi
    Để rồi lại đến tháng năm
    Có màu hoa phượng nhắc về ngày xưa
    :rolleyes:
    Ngày xưa, giữa những buổi trưa
    Đạp xe quanh phố, lên hồ Gươm xanh
    Xa trông mặt nước long lanh
    Có vài con cá bơi quanh tháp Rùa :-D
  10. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Cố gắng sống lạc quan và tích cực hơn:
    1. Học hành tập trung, không còn thức khuya tràn lan, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Đến khi về VN phải tăng được 5kg ;-)
    2. Nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực, bao dung.
    3. Ko ảo tưởng!
    hoatranganhnjesuisbanal thích bài này.

Chia sẻ trang này