1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Tháng 5 đến rồi. Thi và thi. Cố lên. Mình làm được mà!!!
  2. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    bản sonata cuối cùng mùa dành tặng cho tôi
    là tiếng lá rơi trên sân trường ngập gió
    cây bàng già bỗng dưng mắt đỏ
    ngóng đợi bạn bè suốt cả mùa thi
  3. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Mệt quá. Chưa năm nào mệt như năm nay.
    Càng nhiều càng mệt chứ sung sướng gì đâu.
  4. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Hôm qua mới đọc qua cũng thấy ngờ ngỡ.
    Tưởng ai.
    "Một người trẻ, chắc là có học thức, nhưng tâm hồn chắc đã mục ruỗng từ lâu."
    Qua lại với lũ comisar bệnh hoạn, ngậm máu phun người thì cũng đủ biết là cái loại gì.
    Xin lỗi đừng làm mất thời gian của tôi.
  5. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Càng đọc lại càng thấy buồn cười.
    Tự cho mình là thông minh chửi người khác không biết suy nghĩ trong khi vội vàng kết luận mà ko có một chứng cứ gì.
    Tôi nói thật người ta cao hơn bạn cả môt cái đầu.
    Bản thân bạn đọc bài của tôi bạn cũng ko hiểu tôi đang nói cái gì. Điểm cốt lõi của vấn đề nằm ở đâu.
    Cái mà tôi không thể chấp nhận được đấy là a dua, a tòng theo bọn Comisar.
    Một lũ não ngắn. Một lũ ảo tưởng sùng bái nước Nga vĩ đại (buồn nôn). Và dùng những thủ đoạn hèn hạ tấn công cá nhân để đạt được mục đích truyền bá sự ngu dốt và hằn thù.
    Bọn này chả khác gì những tế bào ung thư.
    Hãy tránh xa chúng nó ra càng xa càng tốt.
    Tôi nói thật bạn ko phải là người thông minh.
    Bạn đang chứng minh điều ngược lại.
    Cho nên đừng tìm cách lừa người khác.
    Hay dành thời gian để làm việc có ích hơn là giao lưu với lũ khốn nạn.
    Vĩnh biệt.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ai đã đi qua những miền thương yêu,
    Ai đã nhớ nhung những người xa xôi,
    Xin nói cho tôi mong nhớ có mãi còn?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Rồi nó sẽ đi thôi.
    Không có gì mãi mãi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy mệt kinh khủng. Chẳng muốn làm gì.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đợt này thiếu ngủ. Mấy hôm liền bị kiểu báo thức , chuông kêu, tắt chuông ngủ thêm 5p và đi muộn rồi.
    Trưa nay mới rảnh rang chút chút. Tối hy vọng ngủ ngon.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quá khổ. con không bị hack đâu chúa ạ.
    Nhưng thỉnh thoảng cứ ngứa miệng vì những câu nghe không trôi ý.
    Cho con xưng tôi. Amen.
    PS: Cái gì đã cho người khác thì không còn là của mình. Vô thưởng vô phạt thì không có ý nghĩa, nhưng lu ngu lơ ngơ thì không còn là vô thưởng vô phạt nữa. Chúa có muốn lấy lại một tờ giấy trắng tinh, rồi tự bắt đầu viết cuộc đời mình không???

Chia sẻ trang này