1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Quá khổ. con không bị hack đâu chúa ạ.
    Nhưng thỉnh thoảng cứ ngứa miệng vì những câu nghe không trôi ý.
    Cho con xưng tôi. Amen.
    PS: Cái gì đã cho người khác thì không còn là của mình. Vô thưởng vô phạt thì không có ý nghĩa, nhưng lu ngu lơ ngơ thì không còn là vô thưởng vô phạt nữa. Chúa có muốn lấy lại một tờ giấy trắng tinh, rồi tự bắt đầu viết cuộc đời mình không???
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhiều việc quá, cảm thấy rất thiếu thời gian..
  3. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    2 năm có lẻ, quá đủ
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tôi từng mơ ước nhiều
    cứ bên ai buồn vui sớm chiều
    cứ cho ai tin yêu rất nhiều
    mà tình yêu ai người thấu hiểu
  5. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Sao lại cảm thấy cô đơn, trống trải đến cồn cào ruột gan thế này
    Cả trường vắng lặng, chỉ còn vài sinh viên Phd , 1-2 ng trông trường, và mình!
    Chưa bao giờ thấy yếu đuối thế này. Lẽ ra hè này nên về nhà thì đúng hơn. Nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ những món ăn VN quá!
    Sao k thể 1 lần quyết tâm và tập trung được nhỉ!!!
  6. WeCan_Immigration

    WeCan_Immigration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi hạnh phúc là một con đường dài đằng đẵng với biết bao niềm đau bất tận. Cho tới khi ở thật gần và nhận ra rằng đó không phải là hạnh phúc thật sự mà là những nỗi đau đánh đổi, giành giật. Dường như chúng ta đã quên, quên mất rằng yêu thương một người phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào. Quên đi cả chính mình trong những tháng ngày đáng lẽ phải sống rất vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Khi chúng ta vẫn còn có tuổi trẻ và hoài bão.
  7. Samba_CP

    Samba_CP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    thế giờ này bạn đang nơi đâu rồi mà mong manh thế này??
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đi chơi hè đi em, tối kỵ đừng ở lại trường 2 dịp: hè và Christmas, đi với hội ko quen cũng được, về VN cũng được. Qua anh ko? Ngày xưa batch EM cùng năm hay đi chơi với nhau lắm. Rủ midori nữa.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay vắng vắng, mới tranh thủ online trong giờ được chút :P
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    quay lại chốn cũ
    mong gặp lại người
    nhg nơi đây dần hoang vắng quá rồi

Chia sẻ trang này