1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình hy sinh vì ty, vì nợ, và mình thấy điều đó có ý nghĩa, ko bao giờ mình chấp nhận hy sinh vì bất kỳ 1 điều gì khác
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nếu 1 người coi gia đình và con cái là điều quan trọng nhất, và thực sự có ý nghĩa nhất thì người ta cũng muốn hy sinh ở mức độ cố gắng nhất
    Bởi vậy nên mới thấy hình như cũng đã nhiều người làm được điều đó, nên mới hy vọng họ cũng thế
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cuộc đời này, bởi bất kỳ một mục đích tốt đẹp, ý nghĩa nào đó, tất cả mọi chuyện trong cuộc sống này chứ ko phải chỉ chuyện đang nói đến, thì lúc nào cũng tồn tại ít nhiều bóng dáng của sự hy sinh
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ngoài kia, bao người đã yêu thương nhau, sống cạnh nhau, và để còn ở cạnh nhau, bao giờ cũng tồn tại ít nhiều sự hy sinh. Chẳng ai chỉ vì 1 Ty mà sống với nhau được cả đời. Vì ty nó chỉ ở một khoảng thời gian ban đầu, sau đó sẽ dần đi mất, lúc ấy họ sống vì nghĩa, vì con, vì nhiều điều khác nữa và họ tìm thấy ý nghĩa, thấy nét đẹp khác trong tình cảm gia đình
    Đừng bao giờ tin TY là mãi mãi
    Chỉ có những khoảnh khắc mãi mãi của TY
    Không có TY nào là mãi mãi
    (Tất cả các ty ngoài kia đều là thế hết)
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2014
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cũng bởi vì ko hiểu bản chất của Ty mà người ta yêu nhau, lấy nhau, rồi 1 vài năm bảo tôi ko còn thấy yêu nữa. Tôi cần yêu. Và tôi li dị, chẳng quan tâm gì đến gia đình, con cái nữa
    Bởi họ đã không đủ hiểu biết, ko đủ trưởng thành và chín chắn để nghĩ rằng chính gia đình mới là nền tảng cho cuộc sống này. Còn ty ưh? Nó luôn chỉ là 1 khoảnh khắc, sau đó sẽ lại hết mà thôi
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cứ tiếp tục xen vào chuyện của đàn bà thì ko thể nào chịu nổi, còn tâm trí đâu mà nghĩ được gì khác, hả?
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thất bại thì cũng hãy trách chính mình đã làm loạn mọi chuyện lên, dính vào mọi chuyện ko cần thiết. Nhé.
    Công bằng cái gì???? Đồng hành cùng họ bao lâu để rồi họ quay lưng, lúc thích lên là cùng con kia đá tôi à?
    Hay là đến với nó đi, nắm tay nhau về khung trời mơ ước
    Công với chả bằng. Vãi.
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh cũng hơi ác ý nha, nhưng tiếc rằng tối qua em ko bị gặp mưa đâu, vì e đi sớm, em đi thăm người ốm, e bảo với anh rồi còn gì, e nói định đi chơi là đi đến Minh Khai mà, nhưng số em cũng may nếu ko gặp mưa thật, đúng là mình ở hiền thì gặp lành hihi
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bạc.
    Cả chuyện của B cũng thế
    Sự thật hay là chỉ mượn danh thẳng thắn với sự thật?
    Thế sao cái sự thật lù lù trước mắt ko nhìn thấy, cái sự thật là cũng qua B để nói chuyện với người khác ấy. ít nhất cũng phải cảm thấy có tình ở chỗ đấy chứ.
    Sự thật đấy.
    Để mà cuối cùng thì sao?Đập B ko thương tiếc, bất chấp lâu nay qua lại với B
    Bạc.
  10. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    e nói dối vì tối qua e không phải đi thăm người ốm[​IMG]

Chia sẻ trang này