1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    hehehe e là người biết rõ a có chạy hay không giờ còn hỏi:oops:
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh lại nói đùa rồi, em làm sao biết được chuyện đêm hôm mưa gió đó của anh
  3. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    hehehe
    kieuhaiyen thích bài này.
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bạn này có ý gì vậy
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cả 1 tập thể thì sao nhỉ?
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2014
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Qua cách xử sự càng về những lần sau cuối này càng ko thấy tiếc 1 tý nào hết nữa nhé
    Ko biết nhìn thấu bản chất người thì ko thể hòa hợp được với tôi và chỉ mang lại tổn thương thôi. Tôi ko chịu nổi.
    Không phải ngại nợ nần.
    Chả ý nghĩa gì.
    Dừng.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tiếp tục nói qua nó đi, bạc
    Từ khi mới sinh ra, lúc nào chả kiểu tri kỷ, yêu thương, chẳng trách nó yêu, nó quý, nó nói ngọt lỗ tai cho thì thấy nó tốt, nó tuyệt vời, vãi.
    Thử ăn nói duyên dáng, dịu dàng, có vài cái nick zai nó đong đưa mà xem, nó lại ko ghen nhảy ngược lên, lúc ấy mới nhận ra bản chất nó, nhé
    Mà giờ thì chẳng thử được đâu. Nó biết người ta biết điều đấy ở nó rồi. Cho nên nó sẽ giấu bản chất thật, thậm chí nó biết lúc thật lúc giả.
    Nói thẳng, nó khôn và hiểu tâm lý người khác hơn đằng ấy nhiều.
    Đằng ấy ko bao giờ qua nổi nó đâu.
    Thôi.
    Mà cũng chẳng để làm gì.
    Chán lắm rồi. Chán lắm.
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2014
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Buồn cho bản thân mình vô cùng :(
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    : ((
    Mình là đồ ngu mới dính đến người chuyên làm mình khóc
    : ((
    NGU.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tỉnh NGU đi.
    Bạc thì NGU làm gì cho nó phí
    Con người ta chưa cần giỏi, chưa cần thông minh, cần nhất phải là có tình, có nghĩa. Tôi vẫn luôn quan niệm thế.
    Nhưng mà vì BẠC nên càng ngày càng XA LẠ
    Hay là vì XA LẠ nên BẠC ????
    Cả 2.
    Tỉnh NGU đi.
    Toàn mang lại tiếng khóc thôi : ((

Chia sẻ trang này