1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Không, bạn phải hiểu cho tôi, tôi sợ mang lại sự thất vọng cho bạn
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ bị vài lần, khi không có điểm tựa( tay).
    Giờ lại hết rồi.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cái điều bạn cần tìm tôi không có, tôi ko có đủ sức mạnh dời non lấp bể, mong bạn hiểu cho tôi :(. Tôi mong bạn luôn vui vẻ !
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhắc lại với @nghiengngo là nhớ khi nào muốn nói gì với bạn KCB thì nhớ trích hoặc tag, chứ không dù bạn có thông minh thật, cũng không có thừa thời gian để suy nghĩ về những câu mông lung không dành cho mình đâu. Thản nhiên, không vận vào thân có lẽ cũng là một cái lợi. :) ( nói chung thế , chắc cũng không thừa).
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cảm ơn bạn đã nhắc, nhưng mình nghĩ điều nhắc này của bạn dành cho mình là thừa. Vì mình biết mình.
    Nhìn nhận đúng để mà biết lúc nào người khác "nói" đến mình, lúc nào "không phải".
    Mình cũng ko thích người cái gì cũng vận vào thân
  6. thanhhoa111

    thanhhoa111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Thật đáng thương. Đúng là thật đáng thương. Thôi tôi ơi, xin đừng mơ mộng nhiều. Có những thứ vốn dĩ trên đời sinh ra đã vậy, ta không thể thay đổi.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mình cũng ko chịu được buồn lâu đâu. Chả lẽ lại ko buồn thì có mà là đá hả bạn? Mình sẽ cố tìm 1 bài hát vui vui cho bạn và mình cùng nghe
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    KHINH hết cả lũ
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sướng chưa?
    KHINH CẢ LŨ
    :)
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Rời TTVN thôi. Aỏ vãi

Chia sẻ trang này