1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77


    Đây là bài mình thích nhất của Hồng Nhung. Không ai hát bài này qua được chị ấy.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhất quyết không buông tha mình à? :))
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Vì mày lươn lắm! Sao phải khổ thế? Trước khi đi anh chúc em bớt ảo. Thế thôi!

    Bớt sống những cuộc sống giả lập. Những kiểu tư duy đó chỉ xuất phát từ tâm hồn ko lành lặn, bình thường. Hiểu anh nói gì nhé!

    Một lần nữa, chào anh em, tôi đi!
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Alp biết tôi là ai mà nói? Tôi chẳng bao giờ quen ai ở trên diễn đàn này, ok, và cũng ko thích chơi mấy cái trò nick ảo. Tôi ko động chạm gì Alp, thì cũng đừng quote lại bài tôi. Tôi ko quan tâm đến chuyện mấy người.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hận, cay cú ? Tôi chẳng có gì để hận hay cay cú cả. Nếu là người trong cuộc, biết rõ tính tôi thế nào, biết rõ chuyện xảy ra thế nào thì sẽ hiểu, nhưng với bản tính con người ấy, và bản tính của tôi, thì mãi mãi vẫn cứ thế này. Nếu không tin được tôi thì thôi, không có gì để giải thích. Tôi yêu, tôi quan tâm, chăm lo hết mình rồi. Bình thường phần thiệt trong những mqh kiểu thế này thường là con gái, nhưng trong trường hợp này thì là bản thân tôi, xấu tốt sở khanh gì cũng là tôi, hận thù cay cú là tôi, và chịu đựng đau khổ, đến khi vượt qua được thì cũng là bản thân tôi mà thôi. Còn người ta thì tiếp tục một câu chuyện mới như chưa bao giờ có gì xảy ra, và người ta biết thừa tôi sẽ cover cho người ta. C'est la vie!
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Rồi, mọi thứ (hi vọng) yên ả trở lại. Trễ xừ giờ cafe sáng rồi...
  7. HVP_HVP

    HVP_HVP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Quá nửa đêm rồi, đã tắt đèn đi ngủ mà sao đôi mắt ko thể nhắm lại. A đã về nơi ấy, trả lại cho mình cuộc sống bình yên, mà sao, giờ này, lòng mình đầy giông bão. Cứ giằng xé giữa những yêu thương và cảm giác tội lỗi, nửa muốn xé tung tất cả để lao đến với nhau, nửa lại run rẩy sợ hãi trước tương lai mờ mịt. Mình điên quá, điên quá mất rồi...
    Nhớ, nỗi nhớ ko gọi đc thành tên, chỉ biết nó đang bóp nghẹt trái tim mình. Làm sao đây, mình phải làm sao đây? Giá như thân này có thể xẻ làm 2...
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ngày còn bé, ở xóm mình có 1 người điên, hay đi lại và nói chuyện 1 mình. Có người đi ngang qua, người điên nhìn theo và nói: Đúng là điên

    Thế mới bảo những người điên thường ko biết mình điên, lại hay nghĩ người khác điên

    Chuyện thật trăm phần trăm, nay thấy lại càng nhận ra

    :(
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình nhầm cái gì chứ, nói ra ko biết xấu hổ. Khốn nạn.

Chia sẻ trang này