1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bạn này lại trùng suy nghĩ giống mình, like like
    Redtulips thích bài này.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Trên ttvn này, nếu có người để ý đến tôi thì chỉ duy nhất là nó, do 1 số ấn tượng từ trước. Còn họ thì lại có kiểu quá giống nó, cứ bài nào tôi ra là lại thấy ẩn ý nói đến. Bảo sao ko nhầm? Có nhầm cũng là chuyện quá dễ hiểu.
    Còn chuyện công bằng ưh? Tôi chỉ thấy ở họ sự vô cảm, sự phán xét lạnh lùng tới mức tàn nhẫn với tôi, nếu công bằng và có tình cảm, chắc chắn đã ko như thế với tôi.
    Mà 1 khi đã khinh bỉ, ghét bỏ, ko tôn trọng thì còn gì để mà nói. Vô nghĩa.
    Nhìn về tôi mà xem, tôi đã làm gì với bạn để mà bạn ác với tôi thế?
    Tôi căm thù bạn.
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Cứ nghiền ngẫm mãi một câu hỏi chưa có lời đáp: "Liệu con người có thoát khỏi hấp lực của ******** như là cái giá phải trả tất yếu cho động lực thúc đẩy duy trì nòi giống và tiến hóa của con người?"
  4. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    [​IMG]
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Lâu lắm mới thấy BKTN
    Đầu óc bác này chỉ toàn ******** thôi sao? ;)
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    BKTN sau một thời gian yên lặng tĩnh tọa để quán xét và trãi nghiệm thế giới này (đi tận cùng sâu thẳm vào trong những chốn ăn chơi nhất của loài người như các khu phố đèn đỏ) sẽ quay lại để giải quyết bài toán hóc búa của loài người: ******** và tiến hóa, con người và tự do, sự tồn tại và cái ác, thực tại tối hậu và phố đèn đỏ
    Đây là một vấn đề triết học và là vấn đề sống còn của loài người. NÓ vô cùng phức tạp, phức tạp đến mức mọi triết thuyết triết học đều xem ra vô khả dụng.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tớ chả hiểu triết học về chuyện này nó phức tạp tới mức nào và tớ cũng chả nghĩ nó phức tạp như thế.

    Con người sinh con chỉ vì nhu cầu ******** à?
    Vì nhu cầu ******** mà người ta có con à?Vãi BKTN
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nếu con người ko có nhu cầu ********, con người sẽ ko có động lực thúc đẩy để duy trì nòi giống. Đương nhiên, người ta có con vì những lý do hậu nền (có thể gọi là thiêng liêng, xã hội, gia đình, hôn nhân, v.v...) nhưng lý do sâu thẳm nhất khiến con người duy trì nòi giống như là một động lực là gì, ******** thúc đẩy liên tục, liên tục và liên tục....
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    thúc đấy liên tục, liên tục, liên tục và liên tục, BKTN dùng từ rất là "hình tượng" nhá : ))

    Tớ nói thế này: Nhu cầu ******** là 1 chuyện
    Động lực thúc đẩy để duy trì nòi giống là chuyện khác
    2 cái đó tưởng liên quan đến nhau nhưng ko liên quan đến nhau.
    Với tớ, nhu cầu ******** nó liên quan đến bản năng, con thú nó cũng có nhu cầu
    Còn động lực thúc đẩy duy trì nói giồng thì nó liên quan đến những điều tốt đẹp hơn nhiều, BKTN ạ
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cũng vì chuyện này mà tớ cực ghê những cặp một phút "sung sướng", lên mây rồi sẵn sàng vào bệnh viện bỏ hậu quả, thậm chí đẻ ra vứt con, chôn con ... Đấy, nhu cầu ******** đấy ;)
    đầy ông bố bà mẹ cũng chỉ vì những phút sung sướng mà sinh ra con, rồi có biếtyêu thương con cái là tình cảm gì đâu. Những đứa con bất hạnh!

Chia sẻ trang này