1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chính vì thế mình mới nói là bài toán hóc búa của loài người, làm sao chúng ta có thể tuyên chiến với nạn phá thai...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quyển truyện mãi chả đọc xong. Người cứ như ốm dở. Tự nhiên lại thấy có nhu cầu cãi nhau. Bố khỉ. : ))
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    nhiều việc, ko có thời gian mà thở, cũng may là hết tuần, nghỉ ngơi thôi:)
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cái này thì ko dám like,
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mạng ảo, mọi thứ đầy cái ảo, zị mà đâu đấy tưởng là thật : ))
    Ôi, có người còn suy bụng ta ra bụng người theo kiểu: Thấy HKAGZ này nói bậy trên mạng, suy ra là HKAGZ có 1 nhân cách khác rất tục tằn : ))
    Ôi, tôi chỉ là tôi, 1 người mà thôi. Muốn yên thân trên mạng và đặc biệt ko muốn cho mọi người ko liên tưởng đến Gwen thì phải làm cái nick khác và cố mà nói cái giọng khác cho nó khác người và khác Gwen
    Ôi, rừng Nauy 1 thời với những suy nghĩ của Tôi, những ước mơ của Tôi, con Người của tôi. Không 1 ai, ko ai có thể đánh gục ngã Tôi được bằng cái kiểu suy bụng ta ra bụng người. Hiểu chưa? Ngọn lửa nhỏ trong Tôi là của Tôi, ko 1 ai có đủ khả năng làm vấy bẩn và lụi tắt nó đâu!
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thế là xong. Cả 2 cùng thoải mái goodbye.
    1 vở kịch khá xuất sắc đấy
    :) .
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhớ ngày xưa BKTN có mấy cái topic mắc cười lắm. Hồi đó, tớ cũng vào "ném đá", giờ nghĩ lại vẫn ko thấy tội nghiệp :)
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có chút thay đổi. Trong cái rủi vẫn có cái may.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ức chế thì nói ức chế. Làm sao mà hiểu nổi tất cả những cái diễn ra trong đầu họ được.
    Thật, thời gian gần đây mới thấy hiểu họ ít nhiều, coi như xưa kia, mình hầu như chưa hiểu gì hết.
    Chẳng hiểu sao bạn phải buồn. Mình nghĩ bạn ko nên thế, vì sự thực là ở bên mình bạn cũng vẫn buồn, thậm chí còn buồn hơn khi bạn 1 mình hoặc với những tháng ngày Mỹ Đình lộng gió gì gì đó, mình đang ở đâu đó xa lắc, xa lơ. Bạn nên vui nếu như tiếp tục tìm và có những khoảng thời gian như thế vì mình mong bạn được vui vẻ
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Loạn xị ngậu hết rồi

Chia sẻ trang này