1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tưởng tượng mèo đang ngủ, thấy có tiếng gọi, bật dậy post được 1 câu vu vơ, ngái ngủ, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ngủ đi nhé, thấy thức suốt ngày đêm, lúc nào cũng thấy thức là sao nhỉ? Lạ thật :eek:

    Ngủ ngày ngon nhé : )
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Xưa nay buồn vui họ có gì mình đều hiểu mà, sao lần này có gì khó hiểu vậy?
    Muốn khóc : ((
    Họ vốn dĩ ko ưa mình, luôn thế
    Buồn thế này thì mình ko chịu được đâu. Dừng nhé.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thực ra cảm giác bất an này ko phải bây giờ mình mới thấy, là từ khoảng 2 hôm trước thì phải, có những điều họ nói mình chưa rõ ý, cả sáng nay nữa : ((
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mình biết bạn đang ở đâu đó quanh đây thôi, mình muốn và phải tìm ra được điều bất ổn này, bạn đến đây cùng tìm với mình đi : ((
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cứ thấy lo lắng và ức chế kiểu gì. Quen cái gì cũng theo ý mình rồi, có cái gì không hài lòng nhìn là biết ngay. Thói xấu.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    In như hôm 8/3 cũng thế, mình ko hiểu họ nghĩ cái gì trong đầu nữa, vì đầu óc mình nhiều lúc nó đơ đơ lắm, nhất là khi khái niệm về chuyện họ nghĩ gì gì đó thì nó lại ko hẳn tồn tại trong đầu mình mà bảo mình phải đoán thì sao mà đoán? : ((
    Phải tự đoán thôi, mấy câu nói hôm trước và sáng nay rất lạ
    Sẽ là 1 đêm trắng vì mất ngủ
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    B cũng lo lắng và ức chế? B không hài lòng?
    Mình chắc cũng trắng đêm nay thôi : ((
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vài chuyện. Đời mà.
    Lâu nay mình toàn ngủ sớm. Chả may thức giấc thì cũng chút là ngủ tiếp.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    B nói với giọng lạ lắm. Mình nghĩ B có điều ức chế và lo lắng
    B có nói gì gợi ý mình biết ko?
    Nếu không thì mình cũng đang xem xét lại 1 lượt những gì bạn kia nói mấy hôm trước. Xưa nay mình nhiều khi cũng tự tìm ra được vấn đề B ạ
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Vậy là B ko gợi ý gì được rồi
    Thôi được, mình sẽ tự tìm vấn đề, mình có thể tìm được
    Ko hiểu sao vừa buồn muốn khóc lại vừa bực

Chia sẻ trang này