1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ờ, chuyện thường ngày mà, thiếu gì điều cần lo lắng. Còn ức chế thì hiện tại không, chỉ là không hài lòng vì đang thích làm điều này thì lại bị ngăn cản.
    Bạn kia là bạn nào, nói gì ở đâu? Chuyện của tớ thì liên quan gì đến nghiengngo được nhỉ?
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thôi ko nói nữa, B thì ương biết rõ rồi.
    Để im tớ nghĩ.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hình như đã nhận thấy có liên quan đến vấn đề, sinh đôi, sinh ba, haizzzzzzzzzzz
    Oài
    Vừa thoáng có ý xẹt qua đầu
    Ko lẽ xưa nay là họ cứ nói mình xóa, bỏ là cái này đây?
    Ko hiểu rõ ý họ lắm và cũng ko chắc lắm
    Vì nếu đúng là thế thì cũng vẫn chưa hiểu lắm có gì đâu mà họ đã phải nghĩ ngợi nhỉ?
    Đêm nay sẽ ra thôi
    Phải ngủ đã, mắt díp lại rồi
    Dù sao cũng đã thấy manh mối
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nói chung là lại cảm giác bất an
    Nhưng bây giờ thì chẳng còn cảm giác buồn nữa, chả hiểu vì sao
    Chắc vì đã nói hết rồi, ko hiểu thì mình cũng ko phải nghĩ ngợi gì nữa. Việc của mình thế là xong, mình ko thể làm gì khác đc nữa.
    Viết tới đây cũng ko còn cảm giác bất an nữa rồi.
    Ko buồn, ko bất an, chỉ còn cảm giác chán, nản.
    Cũng ko sao, con người mình là của mình, tinh thần mình là của riêng mình. Ko ai có quyền làm hỏng hay cướp nó đi được. Mình sẽ vẫn thế, là mình và chẳng vì sự ko hiểu của 1, vài người mà có thể cướp đi của mình sự bình yên hiếm hoi mình mới tìm lại được, càng không thể làm cho mình chán, nản lâu được. Rồi sẽ chẳng bao lâu đâu, mình sẽ chỉ "nhếch mép" mỉm cười chua chát. Tiếc cho mình đã lại gặp phải người chẳng nhìn ra con người mình. Sẽ chỉ còn lại cái mỉm cười chua chát.
    Xưa nay trong cuộc sống, mình chỉ mong tìm được những người nào hiểu mình, với tất cả những ưu và nhược điểm của mình, để mình được cảm thấy bình yên khi giao tiếp với những người ấy. Nếu cảm giác này ko tìm thấy ở họ, điều đó có nghĩa là mình nên dừng, đừng tự làm khổ cho mình. Một khi mình đã thấy có cảm xúc tiêu cực thì phía họ hiển nhiên cũng thế. Ko cần phải làm khổ bản thân bạn, bạn ạ. Điều này sẽ tốt hơn cho cả 2.
    Lần cập nhật cuối: 14/04/2014
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đợt này suốt ngày phải đi hỏi vay tiền. Chết mất thôi. :(
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chị giống em thế,
    ke_chien_bai thích bài này.
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Sao kỳ vậy ta, nhớ hồi trước Gwen nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, tự tin mà???!
  8. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    biết anh hôn chỗ nào không vậy?
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chẳng cần biết, a hôn chỗ nào thì cũng chỉ là hôn gió thôi, ko ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, :)
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cứ đi đi về về. Hôm nay coi như chốt xong vụ du lịch, không có phát sinh vấn đề gì nữa. Sáng nghỉ mà chiều vẫn phải đi vì công việc.
    Tự nhiên lại ho. Khó chịu quá.

Chia sẻ trang này