1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nếu đã thân thiết thì giác quan thứ 6 cũng có lợi được gì mấy nữa đâu
    (vẫn nhắc lại là mình ko có giác quan thứ 6)
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chẳng lẽ giờ đi đâu, làm gì cũng cần báo cáo lại ? :(
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mình muốn làm bạn của các bạn, sao ko được vậy? :-s
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mình quý các bạn và muốn làm bạn của các bạn vì mình chẳng làm được gì khác tốt hơn là làm bạn
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Trái tim bạn nhiều ngăn quá, ngăn cho mình thì bé, ko đủ với bạn
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    2 đêm trước mình đều nằm mơ về bạn, một giấc mơ mang trong nó những mong chờ, những yêu thương, và cả sự lo lắng, bất an. Mình ko biết như thế là sao nữa

    Trong giấc mơ về bạn từ trước tới nay, bao giờ cũng vấn luôn là ánh mắt ấy của bạn, bạn đứng từ xa, nhìn về phía mình như nhắc nhở: Đừng lo lắng, hãy đến đi, đến đi...

    Thế là mình đi gần lại phía bạn, hôn bạn ...Và giấc mơ thường chỉ dừng ở đó, sau đó tự động chuyển sang những chuyện ở đâu đâu, với những bức tranh phong cảnh ở đâu đâu ấy bạn ạ
    Lần cập nhật cuối: 20/04/2014
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mình nhận thấy thực sự mình ko mang lại được cho bạn điều bạn mong muốn như những người khác trong thế giới của bạn mang lại cho bạn và bạn mang lại cho họ
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Trong thế giới của bạn và các bạn giống như bạn, bạn có thấy hài lòng không?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gần tuần nay, cứ sáng, lúc pha cafe uống. là thấy thú vị phết. :)
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thế là B thấy thú vị trong thế giới của B. NN mừng cho B, như vậy là cũng tốt, nhưng thật sự mà nói NN ko giấu được cảm giác chạnh lòng về phía NN.
    Nhưng mà thôi.
    Mọi chuyện đều sẽ qua.
    Evrything gonna be alright

Chia sẻ trang này