1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thôi bạn ạ, NN phải đi bây giờ đây, đang có hẹn chị họ đi thăm 1 chị họ khác
    Biết bạn cũng ko vui khi chuyện như thế này, nhưng bạn và mình đều ko biết làm sao khác được đâu
    Mọi chuyển rồi sẽ qua đi và ổn thôi.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ờ, tớ tự tạo ra sự thú vị trong cuộc sống của tớ, đặt ra giới hạn và tự kiểm soát diễn biến tùy theo cảm giác của mình. Như một trò chơi lí trí. Vẫn thế mà.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    To Đinhmenh

    Mình ko hiểu lắm tại sao bạn nói như tát nước vào mặt mình vậy?
    Có thể có 1 vài hành động hoặc lời nói của mình làm bạn nghĩ ko đúng về mình, chính mình nhiều lúc cũng thấy hư hư thực thực, chưa rõ thế nào nên mình cũng ko biết xử sự thế nào. Những lúc mình chưa biết như thế nào thì bạn đã đánh giá luôn hành động của mình lúc đó, quả thật là ko công bằng cho mình
  4. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Còn một kì nghỉ cuối cùng ở VN thôi, nhanh quá. Hubby lại phải đi 3 ngày và mình ở nhà ăn cupcake thay cơm. Toàn bị nghẹn. Lại đi gym để buôn chuyện với hàng xóm tiếp...
    Thay ava mới vì gần đây hay nghĩ đến những ngày cũ đó: trời đại hàn, màu trời xám xịt, mình kiên quyết mặc áo siêu ấm ra đường đi chơi chứ không chịu ở nhà. Mùa đông ấy...
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mình chẳng muốn là người hay nhận nhầm, nhưng mà avatar có nét giống mình, mình có 1 cái hình ngày xưa giống giống thế
    Cả hôm hình của B đưa lên cũng thế, vừa nhìn là thấy có nét giống mình, cái miệng thì chắc chắn ko phải, chẳng biết của ai
    Nếu mình nhận nhầm cũng mặc kệ mình bạn ạ. Nhầm lẫn trong 1 số trường hợp đôi khi cũng mang lại chút ấm lòng
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Lại sắp hết hạn rồi. Buồn phết.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chả hiểu có chuyện gì nữa, lạ thật đấy, mà lại bực bực nữa chứ

    Tường thuật trực tiếp để bạn hiểu:

    Tình hình là mình ở nhà bà chị họ, đi giữa trưa nắng về nhà vào ttvn luôn

    Và tình hình thực tế nữa là đi dưới nắng mình hơi bị đau đầu, mình muốn nghỉ ngơi một chút
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ô hay. Mình không có thói quen đưa những gì không thuộc sở hữu của mình lên bạn nghiengngo ạ.( cái gì lấy ở đâu thì có chú thích và nguồn rõ ràng).
    Mình thấy bạn nghiengngo từng hạ thấp danh dự của mình bằng cách gán cho mình một việc mình chưa từng làm từ bé tới giờ: theo giai! :))
    Nên mình dỗi từ hồi đó tới giờ, không bỏ qua đâu.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Trưa nay mình bị đau đầu quá B ạ, chắc bị say nắng

    Sao lại nói như thế hả B? Mình nói như thế với B lúc nào vậy?

    Mình đang định viết bài bên topic: sống vì bản thân hay hy sinh cho người khác. Giờ lại đọc bài này của B làm mình phân vân quá, ko biết có nên viết bài bên topic bên kia không?

    Mình nghĩ rằng nếu như B còn nói từ "theo" ở đây thì mình thực sự buồn. Vì nếu nói như vậy là B hoàn toàn ko hiểu B và mình : (. Tình cảm ko phải là "theo" hay "không theo" đâu B ạ. Hãy biết đề cao và tôn trọng tình cảm của B nhé : )
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Vẫn ko hiểu vì sao B nói như thế phía trên, vậy làm sao mà NN viết bài bên topic sống vì bản thân hay hy sinh cho người khác đây

Chia sẻ trang này