1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nọ hỏi bạn ufb có phải bạn ở Bờ Đông không, mà ko thấy trả lời, không biết là vì ko để ý hay ko muốn trả lời. Nếu là trường hợp sau thì sorry nhé. Với mình thì khi có một long-distance relationship, điều quan trọng là 2 người được ở bên nhau càng sớm càng tốt :)
    bhv_binhminhmua-ufb- thích bài này.
  2. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Ủa bạn có hỏi mình ah? Mình k0 đọc đc comment của bạn, xin lỗi bạn nha. Mình chỉ có thể trả lời thời gian qua (vài năm) mình học tập và làm việc ở Châu âu, vừa kết hôn ở VN và đang có ý định cùng ng ý sống ở nước ngoài trong vài năm tới. Mình may mắn vì chưa phải yêu xa bh.
  3. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77

    Tặng người đẹp của box bhv 1 bài của ca sĩ bạn yêu thích về chuyện đến- đi, gặp gỡ- chia ly.
    favouritebonghongvang1211 thích bài này.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mọi người trong cơ quan đang xôn xao bàn tán mai kia đi chơi, tham quan một số nơi, ko phải làm việc nữa. Mọi người đều được yêu cầu phải chỉn chu quần áo, phải thế này, thế kia ...làm mình thấy sao sao ấy. Mình chỉ cảm thấy được gần gũi khi ở bên Anh ấy thôi, còn lại tất cả đều không rõ lắm, đều lờ mờ. Trước kia thì mình cũng muốn đi chơi, nhưng sau một thời gian, hiểu thêm chút ít, giờ thật lòng mà nói mình như con chim vừa bị trúng thương, lại như 1 người ko thể dự đoán được điều gì phía trước.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tại có lần thấy ảnh bạn chụp một khu phố nơi bạn ở, rồi đến một vịnh biển đầy cỏ xanh, trông không giống biển ở Châu Âu chút nào. Có lẽ là 1 nơi thuộc UK chăng? Mình cũng đang ở đây, có gì nhắn tin nếu bạn và chồng có dịp và muốn ghé qua :)
  6. mitlanh

    mitlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    6

    Đỏ: Đúng rồi, chẳng gọi đấy là yêu nhau được, mà theo như bạn Trúc nói thì đấy là tình yêu trâu- chó. Nếu như ai cũng dễ tính như bạn, chỉ cần có cái để nhảy lên lưng, thậm chí biết là có phải share thì cũng none of your business, thì chắc sẽ chẳng bao giờ có chuyện lùm xùm ở trên mạng này, khiến bạn phải khó chịu, tỏ ra không muốn liên quan, nhưng lại tìm cơ hội để cho người khác biến đi cho khuất mắt bạn.

    Bạn à, nếu ích kỉ, chỉ biết cho mỗi bản thân, không biết thông cảm với những sự cố không may mắn của mọi người, không có khả năng yêu thương, chịu thiệt chút vì người khác thì cả đời cũng chỉ có được những tình yêu trâu - chó thôi. Không tin, bạn cứ hỏi bạn Trúc mà xem.

    Đây cũng chỉ là tạm demo cho bạn hiểu cái quan trọng trong giao tiếp là có sự tôn trọng và cẩn trọng hay không, chứ không phải có liên quan, hay không liên quan, bạn nhé! Những lời này là tôi nói với riêng bạn, vì cái thái độ của bạn rất xứng đáng nhận nó, nên lần này thì bạn vơ vào đi, không sợ vơ nhầm như lần trước đâu.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    So... All roads lead to B? Sẽ là những ngày vui vẻ, bỏ lại quá khứ u buồn, một mối quan hệ mới, hay sẽ là thảm hoạ cho tất cả những bên liên quan?
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thông cảm lắm rồi nên cái "kiểu tình cảm" ấy mới tồn tại tới bây giờ, (sorry nếu đã làm phí time), mà ko giúp gì được

    Cảm xúc đối lập quá nhanh, lên voi xuống chó ... sợ và ko tin tưởng kiểu người này

    Hơn nữa, tiến đến cũng ko biết tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi

    Không sẵn sàng
    Lần cập nhật cuối: 26/03/2014
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bận suốt buổi sáng, đêm ngủ chừng 4 tiếng, may là chiều có time ngủ tít 2h liền, mê man ko biết trời đất là gì. Đêm thức khuya ko tốt tý nào, sáng mai ra nhìn cái da mặt xạm lại, quầng mắt thâm, người như ko còn là người nữa, cỡ như mình mà cho 1 tuần ăn ngủ ko ra đâu vào đâu biết liền. Tự nhận thấy so với rất nhiều người (ngay cả thời sinh viên cũng vậy) mình quá yếu so với chúng nó. Tuổi thơ mẹ bệnh suốt, ko sữa, bảo sao ko yếu, nhỉ. Biết mình nó thế nên là cứ việc nhẹ nhẹ mà làm

    Giờ thấy thật thoải mái : )
    Lần cập nhật cuối: 26/03/2014
  10. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Uhm bạn đoán đúng ghê, đó là biển ở Bắc Ireland, chắc bạn học giỏi địa lý:D Cám ơn lời mời của bạn nhé, mình cảm động lắm :)
    bhv_binhminhmuajesuisbanal thích bài này.

Chia sẻ trang này