1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Uh, chị này trước kia làm kinh doanh chuỗi spa làm đẹp, sau khi chia tay chồng thì giờ ở cùng 2 con, chị ấy chuyển qua viết truyện, làm phim. Mẹ chị ấy ngày xưa cũng có lần nói là thích viết truyện, nhưng đến giờ thì mình cũng chưa đọc được truyện của cô ấy, chắc cô ấy vẫn chưa viết
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chiều nay vừa đi café với một “đối tác” cũ là 1 cô bên hội văn học nghệ thuật ở dưới tỉnh. 1 bản thảo đưa cho mình, vừa đọc qua, thấy chất lượng cũng vậy vậy, biên tập xong là cấp phép được. Cô này vẫn nguyên tư tưởng từ thời bao cấp, nghĩ cũng hài hước. Cái thời bao cấp là cái thời mà ra được 1 tập sách là cả 1 vấn đề cực lớn ấy, thế nên là gặp mình mà mang cho túi quà, cứ như đút lót. Dở hơi thật. Mình chẳng nhận, cái thời bây giờ, biên tập nhà xuất bản cũng còn phải lo sao cho có bản thảo đủ yêu cầu, thì cái việc bản thảo đến tay mình cũng đã là một việc tốt rồi, mặt mũi nào mà nhận quà cáp nữa. Bây giờ các NXB chức năng cũng chẳng khác nhau mấy, 1 bản thảo về giáo dục chẳng hạn thì NXB Lao động hay NXB Trẻ cũng vẫn cấp phép được


    Có làm trong nghề này mới thấy có nhiều chuyện cười đau hết cả ruột. Thi thoảng lại gặp 1 bản thảo mà vừa biên tập vừa ko nín nổi cười. Cười đau hết cả ruột ấy. Tiếc là mấy bản thảo ấy ở ngoài NXB ngoài HN , ko show lên được cho bạn xem để cùng cười : ))


    Làm nghề này cũng có những lúc bức xúc. Nhất là khi gặp phải bản thảo có nói nọ nói kia một chút thôi, dù là đúng, nhưng mà phải thẳng tay gạch bỏ hết trước khi sách ra đời. Nhiều lúc thấy bí bách, mất hết tự do. Đến biên tập viên còn thấy như thế, hỏi sao tác giả chịu không thấu? Nhưng mà mình thấy cũng chỉ có mình (chắc cũng quen ít nhiều tư tưởng tự do phương Tây) nên mới thấy khó chịu thế, còn hầu hết tất cả những người làm việc cùng thì họ ko quan tâm đến vấn đề này, cứ thấy dính đến tý tự do, nhân quyền là họ thẳng tay gạch bỏ, thậm chí vừa gạch bỏ, vừa cáu kỉnh với tác giả. Thế mới biết sách báo: cơ quan ngôn luận của Đảng, báo chí lề phải với công cụ của nó đã cực thành công trong việc “dạy dỗ” con người. Tuy nhiên, ở đâu thì theo đấy, dính đến chính trị thì ở đâu cũng thế, chỉ có điều xấu nhiều hay xấu ít thôi. Nói vậy chứ cũng vẫn thấy bên mình bất cập rất nhiều, những điều này càng các ông lớn càng biết rõ, các ông ấy cũng chỉ chẹp miệng nói: cái cơ chế nó vậy

    Nói chung là nên tránh nói và dính dáng đến chính trị, biết để mà biết thôi : )

    Mình quen 1 anh làm ở 1 cơ quan Nhà nước, nói chung cho tơi giờ thấy vậy là công danh cũng gọi là thành công. Hôm lâu mình có nói 1 câu: Anh ạ, bố em bảo: ở đời này khôn chết, dại chết, nhưng biết thì sống
    Anh ấy nói: Ko, bây giờ thì dân chính trị nó bảo nhau thế này: ở đời này khôn chết, dại chết, biết ...cũng chết
    Mình mới hỏi: Vậy làm sao để mà sống?
    Anh ấy nói: Trong chính trị hiện nay, đừng có nghĩ gì nhiều, vậy thì sống được

    mỉm cười :)
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Người ấy là J
    Là cả BKTN nữa!
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chả thấy anh đâu cả, mình thì nói rõ nhiều ;)
    Thấy hơi hụt hẫng
    Đi nấu cơm tối nào
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Người ấy là BKTN ah? Tại hạ được cô nương hôn sao?
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Lúc đầu thì chỉ có J thôi
    Mơ thấy kiss J chừng 3 lần, ngại nhở :">
    Mấy hôm nay NN quý cả BKTN nữa nên kiss BKTN luôn
    Thấy Gwen có lòng yêu thương người chưa ? ;)
    BKTN có đỏ mặt xấu hổ ko vậy? ;)
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Co, dang xau ho day ne, nhung ma suong...
    nghiengngo thích bài này.
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thấy Gwen hồ đồ quá, ko xin phép gì cả, toàn kiss bất ngờ
    BKTN có vì thế mà phạt hay đánh thuế giấc mơ của Gwen ko zị? ;)
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nguoc lai la dang khac, hon lai...
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nói chuyện kiss này, Gwen cũng hơi bị xấu hổ :">, nhưng mà nói nó ngộ ngộ, thiệt tình
    Gwen kiss mắt J nè, trán J nè, cả khuôn mặt của J luôn. Mà toàn Gwen chủ động, trong mơ Gwen hơi lạ ;)

Chia sẻ trang này