1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bại nói đúng rồi, giấc mơ rõ nhất là sự mong chờ, sự khát khao được tìm thấy và cảm thấy, cảm giác ngọt ngào thì có 1 lần Gwen nhận thấy, còn lại thì ko rõ cảm giác như thế nào :)
    Cảnh xung quanh thì lúc kiss ko rõ, lúc sau khi kiss thì Gwen nhớ có 1 lần là cả Gwen và J cùng đi về phía mặt trời đỏ, kiểu như cảnh hoàng hôn ấy, cảnh ấy thì đẹp và lãng mạn thật !
    ke_chien_bai thích bài này.
  2. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Khổ, mình đã tránh con nhỏ còi cọc đấy cả năm trời nay mà nó ám vợ chồng mình hoài...Mình chả bao h yêu đơn phương nên cũng chả hiểu sao nó có thể lẵng nhẵng theo 1 người mấy năm trời dù người ta chẳng bao h quan tâm tới nó. Lúc đầu con thấy tội chứ giờ thấy khó chịu vì nó hung hãn hiếu chiến đến liều mạng. Lúc nào cũng cho rằng là bạn thanh mai trúc mã với hubby mình dù cách nhau tới 7 tuổi??! Ngoài cái chuyện hồi nhỏ có qua nhà nhau chơi, thì chẳng có gì liên quan hết. Hồi nhỏ mình với hubby mình còn gặp nhau nhiều hơn.
    Mình vẫn biết có người hoang tưởng ai viết gì về chuyện đời thực của họ cũng vơ lấy nhận vào mình. Thấy bạn ấy căng thẳng khổ sở quá cũng tội. Nhưng mình chỉ viết về những người có thật quen biết với mình ngoài đời thôi, mình không động chạm ám chỉ gì ai trên forum và mình cũng không thể giúp gì cho căn bệnh ám ảnh với tất cả mọi nội dung trên mạng ảo của bạn cả. Từ bây giờ mình vẫn sẽ tiếp tục viết những suy nghĩ của mình, những chuyện thật của mình tiếp, và mình k0 thể chịu trách nhiệm về cảm xúc bất ổn của bạn.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chết thật đấy, mình chẳng theo ai đâu. Đã nói bao nhiêu lần là mình đã dừng từ lâu lâu rồi mà, chẳng qua là lại vô tình gặp lại trên cái TTVN này thôi mà
    Mình ko hề trách cứ gì bạn hết đâu, bạn cũng đừng trách mình nữa, mình rất hiểu và thông cảm với bạn nên ko hề trách gì bạn hết, thực sự đó
  4. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Thôi kệ, đã nói là k0 liên quan gì đến ttvn mà vẫn nhận vào mình thì thôi. Mà có phải mỗi mình mình đâu, ai bạn ấy cũng vào gây sự nhận là bị họ ghét, rồi chửi ngược lại người ta, thấy sợ í. Đấy là bạn ấy thích bị người khác ghét, kệ bạn ấy. Từ giờ mình cứ huyên thuyên ch của mình vậy.
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Với lại nữa là mình cũng ko hiểu sao bạn phải hơi quá lời như thế. Bạn chỉ cần đơn giản nói là ko được đâu Gwen ạ, mình hiểu điều đó mà. Nói bình tĩnh như vậy cũng tốt hơn cho bạn mà. Nói chung là mình ko phải là bạn nên cũng khó hiểu tại sao bạn lại ko thể nói như thế mà cứ phải nói quá lời vậy
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thật sự ko hiểu nổi sao cứ phải quá lời như vậy nhỉ.
    Thôi. Đi ngủ.
  7. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    we often underestimate sth which is out of our eyes-sight. But i should be more careful with my negligence and should watch out.
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    @ KHY: Tò mò đọc bài bên BKTN chưa kịp trả lời KHY ngay
    Nhưng mình quyết là như thế đấy. Ko thay đổi.
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mình nói thật đấy. Mình ko muốn nghĩ tới chuyện kiss kiss nữa đâu. Mình ko trách gì BKTN hết, ko 1 chút nào, mình hiểu. Mình chỉ muốn ko có cảm giác áp lực thôi. Chính mình bị áp lực, chưa nói gì đến bạn, bạn phải hiểu điều này
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một lúc với số liệu, đã lại thấy chán rồi. Hic.

Chia sẻ trang này