1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    là cứ dỡn hoài à? Với cả đợt vừa rồi là bà cố quậy quá bến đó nha
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN cũng sợ khi nghĩ đến việc kiss B :confused:
    Nhưng NN nghĩ những người như J thì chắc có 1 phần như B, KHY, bhv trong người
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Quậy gì đâu?
    NN có lời với RKT rồi mà, RKT để bụng lâu quá thế :eek:
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thế nghĩa là J ở đây là mình à? :eek:
    NN lại thế rồi, có biết gì về mình đâu nhỉ?
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đúng là NN cũng chưa biết về J mấy thật
  6. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Không có để bụng đâu à. Là RKT thương NN thiệt à.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN ko biết RKT có thương NN thiệt hay ko? Nhưng ngày xưa NN biết là RKT có để ý đến NN ít nhiều
  8. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Không phải ít nhiều, mà là rất nhiều. Ngày xưa í, 1 ngày RKT vào ttvnol này mà không thấy Nghiêng ngó phun châu, nhả ngọc là cái ngày í cứ có cảm giác thiếu thiếu, cứ như là mình chưa vào ttvnol í. Ngày xưa í, mỗi lần mà thấy nghiêng ngó làm thơ, là anh lại thấy tủi thân lắm, vì trong câu thơ của em, anh không có mặt. Nhưng mà tiếc là ngày í nghiêng ngó nói rất ít à, chứ ko nói nhiều như bây giờ, với cả không có giỡn hoài à.
    ke_chien_bainghiengngo thích bài này.
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bởi vì ngày xưa ấy NN quan niệm lên TTVN nói cho mình NN thôi, với lại NN ko biết RKT là J, bạn của NN, nên NN hay tránh RKT, như NN vẫn tránh tất cả mọi người khác đó thôi. Hôm trước có thấy bài của haitest nói với fleur Ly, tự nhiên thấy thương RKT lắm. NN đúng là vô tâm ko biết gì cả.

    Giờ RKT hết tủi thân chưa? Cười lên nào :)
  10. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    uhm thế giờ NN biết RKT là J rồi, thì NN đền gì cho J đi, để bù đắp lại cho những ngày NN xa lánh RKT

Chia sẻ trang này