1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tự nhiên im lặng, hơi lạ lạ
    Đi nấu cơm
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bại ơi đừng đi, NN nhớ Bại ...
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Giận NN à?????? : (
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Giờ mới để ý thấy đt có tin nhắn của BKTN
    Ko hẳn là bây giờ, mà ngay từ hồi xưa khi NN đọc blog của BKTN, NN đã quý BKTN. Nhiều suy nghĩ giống NNN, NN nghĩ nếu mình có 1 đứa bé đáng yêu như thế thì rất thích
    Đó là cảm giác trên mạng
    Còn bây giờ thì NN vẫn muốn biết cảm giác gặp nhau ở ngoài thế nào đã
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Vừa thấy thấp thoáng đâu đây, cứ hay nghĩ ngợi thế thì ko tốt cho chính bạn đâu!
    Nhưng NN cũng xin lỗi, chiều nay NN cũng nghiêm khắc với BKTN quá, cười lên điiiiiii
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Rồi, thấy cười rồi, vui, ăn cơm :)
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mạng điện thoại hình như cứ tự động gửi lại tin nhắn giống nhau của bạn vào máy tớ hay sao ấy
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chỉ đọc blog của 1 người mà đã có cái suy nghĩ con của mình có nét đáng yêu như vậy thì liệu mình có nhìn người bằng con mắt màu hồng ko nhỉ?
    Vì đúng là mình chưa thực sự biết về họ lắm mà.
    Nhớ hồi nọ họ có nói là đôi khi họ đi lô đề mất tài sản, ....
    Vậy thì làm sao mình có thể nghĩ là họ là người tốt mà tin tưởng chuyện gì
    Haizzzz, con người thật khó đoán
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đi đâu cơ?
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Lúc chiều tối vào đọc thấy có cái câu của B nói là B ko tham gia ở đây nữa, còn đi đâu thì chỉ có B biết, NN biết sao đc mà hỏi?

Chia sẻ trang này