1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Lại mang cảm giác bất an cho người khác, cứ thi thoảng lại thế. Trong khi mình chẳng biết mình đã làm gì sai
    Cứ thế này thì liệu mình còn tâm trạng gì nữa, đau đầu quá
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mình chẳng biết nữa, về phía mình cũng đã có những suy nghĩ khá loằng ngoằng rồi
    Vậy mà giờ lại thêm mấy chuyện phức tạp ở đâu ko biết nữa
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Vừa đọc bài bên kia, thật, ko biết phải nói thế nào bi giờ nữa
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nghĩ loằng ngoằng bây giờ ko giải quyết được gì cả, gặp nhau tới nơi rồi đó, sẽ biết rõ hơn thôi
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nói xong cái câu trên rồi lại tự nhiên thấy mình vẫn hơi bực bực cái gì ấy, vì cứ thi thoảng bên kia lại thích làm rối tung mọi chuyện lên
    Nhưng mà mình cũng ko nghĩ nữa, biết tính họ là như thế
    Đi nấu cơm
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hơn 1 năm trước mình có quả tóc xoăn giống hệt, rất thích. Nhưng vào đây, thời tiết nóng bức, hơn nữa chắng tin tưởng tay kéo nào ngoài hiệu Tâm Loan Hà Nội, khi nào ra HN lại tới Tâm Loan làm tóc kiểu ấy lại
    Có người IQ cao quá làm mình chả dám test, chắc chắn mình thua, thua nhiều là đằng khác vì đầy lĩnh vực mình ko có năng lực
    Nhưng mà test chỉ số EQ thì mình cũng tàm tạm, tin thế : )
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Trước thì ít, giờ khá nhiều, chừng hơn 70 NXB gì đó
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    1 bất cập là thực tế rất hiếm nhà xuất bản có thể làm tròn cả hai nhiệm vụ: vừa “phục vụ nhiệm vụ chính trị tư tưởng”, vừa “thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh” như yêu cầu của Chỉ thị 42 - Cục Xuất bản ban hành. Để các nhà xuất bản làm tốt cả nhiệm vụ chính trị tư tưởng và kinh doanhmột yêu cầu không thể làm được vì sách theo định hướng tuyên truyền thường khó bán, còn làm sách chạy theo nhu cầu thị trường thì lại bị hạn chế không cho xuất bản
    Có 1 vài NXB có được sự chống lưng của NN hoặc quân đội thì cũng yên tâm, ko vấn đề gì
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    1 vấn đề nữa là người trong NXB nói với nhau là "ko được vạch áo cho người xem lưng", càng khó cho NXB ra. Tuy nhiên, thấy mình cũng nói khá nhiều rồi :)
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Từ bé đến lớn chỉ thích làm bên giáo dục. Kỳ lạ là hồi trước bố còn làm bên giáo dục thì cứ nhất quyết ko muốn mình đi làm giáo viên, bố bảo dạy học mệt lắm, bố trong ngành bố hiểu
    Nhưng mà giờ thì đừng có ai bắt mình ko được làm cái nọ, cái kia
    Nhưng mà chưa dám nói trước, sợ bước ko qua

Chia sẻ trang này