1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko hiểu lắm. Nếu có gì nhỏ nhặt còn trong đó thì ắt có lý do (hoặc do hiểu lầm mà làm thế, hoặc gì gì đó) nhưng ko phải là bản chất của 1 con người. Đừng vì mấy cái nhỏ đó mà đánh vào bản chất : (

    Cũng hy vọng là sống như thế chỉ là tạm thời, dù cũng thấy nhẹ nhàng nhưng cũng ko muốn sống hẳn là như thế suốt. Con người lúc động lúc tĩnh. Tuy nhiên thực sự ko thích sóng gió, mình là phụ nữ
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thôi thì phai tàn và ko có gì nữa
    Mình chỉ là 1 người như bao người
    Những gì ko phải là của mình thì phải buông tay
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Gia Cát Dự một cái nào, thể nào cũng sẽ gặp đôi đó chiều nay ở ga. Tưởng tình cờ nhưng không phải ;)
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thường thì những lúc tâm trạng ổn ổn, mình mới dám nghe nhạc buồn. Và ngược lại, khi buồn mình thường nghe nhạc vui, để cân bằng trạng thái tâm lý. Nhưng mà cũng lạ là có những khi rất buồn thì cũng nghe nhạc buồn kiểu như giải tỏa cảm xúc, sau đó thấy lòng dường như nhẹ hơn. Mong sao hôm nay nghe vài lần bài này, mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn phần nào chăng

  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    - Jesuisbanal ơi, cháu có người iu chưa? Để dì giới thiệu.
    - Dì giới thiệu thế nào ạ?
    - Dì định giới thiệu cho cháu 1 em sinh năm xx, làm cùng chỗ với dì. Nick là ABC, đang định đi du học, Hà lan, Khá đáng iu.
    - Thế dì cứ suggest friend đi ạ :">
    - Jesuisbanal ơi, dì lowtech lắm. Cháu bảo suggest friend mà dì tìm mãi chẳng thấy.
    - Vâng thế thôi ko cần đâu ạ
    - Thôi là thế nào? Hay có em nào rồi?
    - Ko cháu chưa có
    - Hay cháu cứ add em ý vào. Dì cũng tả em ý về cháu rồi
    - Vâng thế cũng được ạ
    - Coi như chia sẻ kinh nghiệm du học
    - Vâng. Cháu vừa gửi add friend request rồi ạ
    - Buồn cười, có một con bé khác tình cờ nghe đc. Cứ nằng nặc bảo Chị để cháu chị cho bạn em, nó đang sắp sang lại Đức
    - :)) hồi cháu về VN có tận 11 mối giới thiệu, cháu mới đi gặp có 3 :">
    - Dì bảo ko đc, cháu chị tính tình vui vẻ trẻ trung phải để dành cho e ABC. Oạch. Đắt hàng thế


    Đến chết cười với dì cháu nhà này ;). Dì út nên ít tuổi hơn cả cháu, 2 dì cháu cứng tuổi rồi mà xì tin như trẻ con:P. Ôi, dating....
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhà có khách, giờ thì mắt díp lại vì trưa ko được ngủ
    Để đấy, mai rảnh thì "chém" ;)
    Nghe thiên hạ đồn có người nói chuyện funny, xem còn học tập
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm trước có thấy bài nghiengngo nói về HH Thu Thủy. Có con bé nói về fb của chị ý, vào đọc thấy cách suy nghĩ khá là hay.:)
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    "Không ngủ ở Seattle", mình vừa liên tưởng, chính xác luôn : ))
    Chả biết họ ngủ, thức lúc nào? Cách nửa vòng Trái Đất, đang giờ ngủ thì để cho mà ngủ, thế mà cứ nhất quyết đòi xem phim "không ngủ ở Seattle", thế mới kỳ : )
    Thiệt tình ... ;)
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thử tung chưởng, mình tẩu hỏa nhập ma thử xem sao ;)

    Nghe thiên hạ đồn hình như có người cũng từng làm qua bên nhân sự thì phải, nhớ có câu chuyện thế này :

    "Sinh viên ngành luật tốt nghiệp đến văn phòng luật sư tìm việc. Trưởng phòng nhân sự đặt tình huống để kiểm tra tâm lý.

    - Trước mắt cậu là bức tranh, trên đó vẽ 3 người đang bơi trên biển, xung quanh rất nhiều cá mập. Một người không cầm gì trong tay nhưng người này không sợ cá mập. Người thứ hai cầm trong tay con dao lớn, người này sẽ chiến đấu đến cùng với cá mập để bảo vệ mình. Người thứ ba cầm khẩu súng bắn dưới nước. Hãy tự đánh giá mình là người nào?

    - Tất nhiên là người thứ ba.

    - Rất tiếc, bạn không thích hợp với văn phòng. Chúng tôi cần những cộng tác viên tự coi mình như những con cá mập"

    Bảo sao không lắm mối tối nằm không, nhở :)
    Sau này bạn ấy nên treo biển trước văn phòng thế này nè: "tuyển cá mập ăn được thịt người" :P

    Luyên thuyên sang chuyện khác

    Mình ko thuộc tip người romantique quá mức, tự nhận thấy thế. Nhưng mà thỉnh thoảng nghe bài hát này cũng thấy khá hay, làm mở đầu cho câu đố nhỏ nhỏ vậy



    Bài hát này có chỗ sai, như Ty có những chỗ chưa "chuẩn" vậy, nhỉ : )

    Trong câu này nè : "dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm"

    Có chỗ sai
    ???
    ;)
    Lần cập nhật cuối: 29/03/2014
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đã sửa, dù mình ko biết tiếng Nga, nhưng mà cũng học đòi với thiên hạ, đố ai cấm được, nhỉ ;)

Chia sẻ trang này