1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nhầm, NN ko dám nhận là you nói cho NN nữa. Thế nào you cũng cáu kỉnh mà bảo là đừng có nhận những gì ko thuộc về mình
    Nói thật là bây giờ NN chẳng hiểu you nghĩ gì nữa mà nói những câu như ở bên **
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hình như là NN suy nghĩ rất khác you thì phải ?
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thật loạn hết rồi, mình ko hiểu bất kỳ 1 cái gì nữa rồi. Bực.
    Bực nhất là cái cảm giác mình ko làm điều gì sai mà cứ bị họ cười khẩy. Bực.
    Nếu chán thì nói thôi luôn đi chứ chả có lý do, lý trấu gì ở đây mà cười khẩy người khác, nhá.
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Lại thêm 1 lần thốt lên: đời thật kỳ lạ
    Chiều tối mai có 1 cuộc gặp với 1 người mình chẳng hề có khái niệm sẽ gặp, vậy mà tự dưng lại hẹn gặp
    Còn chuyện kia nữa, bao lâu nay: chai sạn
    Tối nay trời lạnh lạnh, bỗng nhiên thấy mình quá nhỏ bé và đơn lạc giữa cuộc sống này, mắt lại rơm rớm.
    Ẩn sâu trong mình luôn là 1 đứa trẻ con, rất trẻ con

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Voi-Anh-Em-Van-La-Co-Be-Ho-Quynh-Huong/ZWZ967D0.html
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chờ sang ngày...
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đã sang ngày. Đã làm xong việc cần làm. Biết trước diễn biến. Nhưng thấy bình thản.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hôm nay có rất nhiều việc phải làm mà sau 1 đêm ngủ dậy, trán có vẻ nóng, sốt. Bực cái sức khỏe của mình quá đi, gặp nắng gặp mưa tí là lăn ra ốm vặt. Vậy thì tối nay còn gặp gỡ kiểu gì? Vốn dĩ mình cũng đã thấy lạ lùng và ko nhã hứng lắm vụ gặp gỡ này, giờ lại còn thêm lý do lăn ra ốm bất ngờ nữa. Thôi thì ko đến chỗ hẹn như dự định nữa, cafe ngay gần nhà mình thì được, ko đi đâu hết, mình sẽ cố mà nói chuyện chút xíu vậy, cũng vì mình nể đã hẹn qua lại với người ta rồi, 1 phát quay lưng đi thì cũng mất lịch sự
    Mai lại 1 kế hoạch ăn chơi đập phá từ sáng tới tối nữa, vậy mà người mình như thế này, chán cái thân mình :(

    Mình có đôi bàn tay đẹp, rất đẹp, mình chưa bao giờ thấy ai có đôi bàn tay đẹp như mình. Từng ngón thon, dài, trắng mịn, và rất mềm,... Thời đại học, nhiều đứa con gái khác thèm có đôi bàn tay như mình, mặc dù mình chả giữ gìn gì đôi tay cả, nắng mưa mặc kệ, cũng chẳng chăm sóc dùng kem nọ kem kia ... Ai ko biết, chỉ nhìn đôi bàn tay mình cứ tưởng mình viết chữ cực đẹp, rồi cực khéo tay, mỹ thuật ... nhưng mà thật là chữ mình cực xấu, có thể do cách cầm bút, chứ hồi bé chữ ko đến nỗi nào, mình cũng chẳng biết vẽ vời gì cả, may vá thì cực vụng ... :)

    Lăng nhăng lít nhít đầu ngày :)
    Tôi ơi, khỏe lên !!!!!!!
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Những gì mình viết hoàn toàn là sự thật và nó ko liên quan gì đến bạn nữa, bạn đừng tưởng nọ kia như thế nữa nhé, làm mình thấy khó nghĩ và thấy ko được tự do khi lên TTVN
    Mỗi người nên và có cuộc sống riêng của người ấy
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Trời hôm nay lại rất nắng
    Nắng thế này mà đi ra ngoài đường, đến nhà người nọ người kia tụ tập, dẫu có vui mấy thì vui nhưng mà chỉ nhìn nắng ngoài kia thôi đã thấy đổ mồ hôi rồi #:-s
    Nhưng mà đã lên lịch rồi, ko từ chối được :)
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Uống chút bia, hơi say rồi ...
    Thêm 1 lần "nắn gân" mình bằng 1 cuộc hẹn hoặc ngày mai, ngày kia, lơ lửng, mình bảo vậy để tối thứ 2 cũng được. Thấy ăn nói cũng có vẻ từ tốn, chậm rãi, nhưng nói chung là chả biết đâu mà lần. Ngày xưa mình còn hay suy xét à, thế này, à thế kia, nếu người ta thế này thì có nghĩa là thế nọ, thế kia, giờ thì chả thế nữa, 1 trải nghiệm thoải mái và rất yomost : ))
    Nói chung từ qua tới nay mình rất vui, nhưng lúc ăn cơm xong thì lại tâm lý lại ko tràn đầy sức sống như trước nữa, cũng ko hiểu rõ tại sao, chỉ thấy hơi hơi buồn man mác ... Nhưng mà trạng thái tâm lý chủ đạo vẫn là vui, rất vui :) :) :)

Chia sẻ trang này