1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những địa điểm vui chơi, ẩm thực bình dân dành cho khỉ vàng.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sacom, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Bạn IXX nói là : Phở Lành ở Núi Trúc ngon nhưng mà tớ ko thấy ngon tẹo nào. Nhà tớ ở ngay Núi Trúc thế mà mỗi lần đi ăn phở thì phải lên quán chị Hằng béo vào buổi tối ( ở gần Kính mắt TP HCM ), còn ban ngày thì phải ngược lên cái quán phía gần đầu Kim Mã ( gần cửa hàng quần áo )
    2 cái quán đấy tớ đc nghe quảng cáo là ăn ngon hơn Phở Lành và lên ăn thử thì quả thật thấy như thế.
    Nhưng mà có thể tớ là người ít đi ăn nên ko biết thưởng thức, còn bạn IXX thì rất sành sỏi rồi nên cảm nhận cũng có thể khác.
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn HHL quá bộ lên Láng Hạ gần Ford Láng Hạ, bạn sẽ thấy phở Kim Mã nằm ở đâu trong thang bậc ngon - không ngon.
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bạn HHL ,
    Mẹ mình nói không nên ăn ngoài đường vì ăn xong thường phải cần vũ khí để chiến đấu với Tào Tháo. Mình ít khi đi ăn hàng nhưng thấy nơi nào hợp miệng thì san sẻ với bạn bè thôi. Nhà bạn ở gần Núi Trúc sao? Mình ở gần KS Hà Nội, có khi biết nhau cũng nên.
    Mình rất thích ăn những món như Phở, Bún, Miến, Mỳ,... những món có nước và nước chấm. Đi xa HN, việc đầu tiên mình làm là hỏi dân bản địa xem những nơi nào bán Phở Nam Định.
    Nếu mình không nhớ nhầm, bạn sưu tầm những tài liệu về HN. Hôm nào bạn có thể san sẻ với mình được không? Mình rất thích đọc tài liệu về Hà Nội cổ. Là người HN gốc mà hỏi đến lịch sử VN, Hà Nội thì mình cứ lơ nga lơ ngơ, chán quá.
    Nhân tiện mình hỏi luôn, ở HN những chỗ nào có lẩu bò ngon và rẻ vậy nhỉ?
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chết thật, toàn giò chả với phở ko còn cái gì khác nữa ah??? mình thích ăn nem rán, nem tai, bánh tiêu, bánh xèo, ốc, bún chả , em bổ sung cái list của anh ixx: bánh đúc cuối đường Trần Xuân Soạn, bán tầm chiều ngon gần đó có hàng cháo trai nữa thì phải. Sau đó sang bên Lò đúc quán sữa chua, caramen ông già chẹp chẹp.
    rokid xem lại đường tiêu hóa đi nhá, mình ăn bánh giò toàn mộc nhĩ với miến mà còn chả sao
    lần sau nếu có đi ăn thì cứ vứt phéng khẩu phần sang cho mình là ổn
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ít đi ăn ở ngoài nên cũng ko biết nhiều để so sánh và đánh giá đâu. Tớ cũng ko thích ăn phở lắm , thỉnh thoảng mới ăn thôi nhưng mà thật sự tớ ko thấy Phở Lành ngon, khi nào rảnh bạn ăn thử phở chỗ quán chị Hằng béo nhé, tớ thấy nhiều người khen lắm.
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhà tớ ở Núi Trúc, thế thì bọn mình cũng gần nhà nhau nhỉ. Ở Giảng Võ tớ cũng có nhiều bạn nhà ở đấy lắm vì trước kia học ở trường Giảng Võ nên hầu hết bạn bè đều ở quanh đấy.Nhưng mà hình như trước đó tớ chưa gặp ấy bao giờ . Hôm đi "chia tay " Còđao , tớ cũng nhìn thấy 1 vài gương mặt quen quen cùng trường Giảng Võ mình nhưng chỉ quen biết thôi chứ cũng ko quen.Ấy cũng học Giảng Võ phải ko ?
    Quán Phở Lành chỗ mình là phở Nam Định đấy nhưng mà tớ thấy bình thường thôi, có thể do tớ ko thích ăn phở và cũng đi ăn ở ngoài rất ít nên ko biết thưởng thức và so sánh đc.
    Tớ cũng có sưu tầm chút ít tài liệu về HN và lịch sử VN nói chung.Trước kia tớ biết cũng ít lắm , có đọc về lịch sử nhưng đọc đâu quên đấy , ko nhớ gì cả. Nhưng do yêu cầu của công việc và khi bỏ công nghiên cứu thì thấy cũng rất thú vị. Ko biết có giúp gì đc cho ấy ko. Khi nào ấy cần tớ sẽ rất sẵn sàng. Nhưng mà ko biết ấy cần tư liệu tranh ảnh hay tư liệu chữ . Về tranh ảnh tớ cũng có đi chụp ảnh ở Hoàng Thành và 1 số bảo tàng nhưng mà tớ ko biết chụp hay sao ý nên xấu lắm. Ấy và bạn Sherk ( ko biết tớ nhớ có chính xác nick ko ) chụp ảnh rất đẹp, chắc là tớ phải nhờ ấy chỉ dậy rồi. Có gì giúp đỡ tớ nhé. Cảm ơn trước nha.
    Tớ ko biết nhiều về ăn uống và các tụ điểm vui chơi đâu nên chắc ko thể trả lời cho ấy câu hỏi cuối cùng này đc. Nhưng mà tớ thấy hàng Lẩu bò mà ở đường từ Núi Trúc ra KS HN ý cũng ngon lắm. Ko phải Phở Lành đâu nhé , cái hàng ở giữa giữa đường ý. Nếu từ nhà ấy đi sang Núi Trúc thì đó là hàng đầu tiên . Thế nhé, tớ chỉ biết có thế thôi.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chào HHL,
    Những trường mình học đều rất gần nhà, cấp 2 mình học lớp D, trường Giảng Võ. Dương học A4, cậu ấy cùng học cấp 1 với mình. Hầu hết học sinh trường Giảng võ thời đó đều biết nhau hết cả mà.
    Trước đây mình hay bắt cá, câu lươn đi bán tại chợ Núi Trúc mà. Hồi đó có khi trai gái chưa biết quan tâm đến nhau nên không để ý thôi.
    Quán phở đó là phở Túân thì phải.
    Vậy hôm nào gặp nhau bàn luận nhé. Mình thích nghe về phố cổ HN.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 31/05/2006
  8. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Lớp A4 tớ cũng có biết vài người nhưng toàn là các bạn gái.Hồi đó tớ cũng chỉ chơi với các bạn cùng lớp nên ko quan tâm nhiều đến lớp khác. Mà ấy dùng danh từ " trai gái " nghe ...ấy quá.
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Về HN mình giới thiệu các bạn quyển Chuyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hòai. Mình đang đọc và rất thích.
  10. sacom

    sacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chào ixx và HHL
    Hai bạn đều ở khu Giảng võ, thật hay . Nhưng cho mình hỏi mấy quán ốc nóng ven hồ ăn có ngon không hai bạn. Bạn gái mình cứ đòi vào nhưng không biết như thế nào nên mình dẫn lên Thuỵ Khuê để ăn. Hai bạn đã ăn ở đó lần nào chưa. Có quán nào hay không chỉ cho mình với.
    À mà trên Thuỵ khuê (phía gần đường Thanh Niên) cũng có Phở Cổ Cư đấy nhưng mình không thích ăn bằng quán gần đó, chẳng có biển hiệu nhưng công nhận ngon, bánh phở to, nước ngon. Nhất là gọi bát ngẩu pín mấy anh em ngồi nhậu thì nhất .
    Trên Nam Ngư (phía gần đường Lê Duẩn) cũng có quán phở nhỏ thôi (chuyên gà), nhưng vị hay lắm, mình để ý thấy họ thay gia vị bằng nước mắm. Nhắc tới lại thèm rồi

Chia sẻ trang này