1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những địa điểm vui chơi, ẩm thực bình dân dành cho khỉ vàng.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sacom, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cho phát... sinh với.... hì hì
    Được lao_gia_de_01 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 30/06/2006
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    khà khà rặỏằÊu 'êm cặĂ 'ỏƠy
  3. sacom

    sacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ lao_gia_de ơi, iwill không thích phát ... sinh giống anh em mình rồi. Tình hình này ra hàng Chiếu nhậu rồi đi thì tiện quá
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đầu tháng tớ vừa vào SG, ngày nào cũng đi lùng xục mấy quán ăn SG, TQ. Đến quán nào tớ cũng gọi đồ ăn như đại tiệc, bụng căng phính luôn. SG nhiều món quá, chẳng biết đến bao giờ thì mới ăn hết được nữa. Có đêm tớ phải đi rình trong hẻm nhỏ ở ngoại ô để ăn đồ ăn dân dã. Hì hì, ăn đêm trong cảm giác bất an kể ra cũng thích ra phết.
    Hương vị món ăn Huế trong SG cũng khá đặc biệt, nó hơi khác một chút với món Huế tại Huế và dĩ nhiên khác món Huế tại Hà Nội.
    Tớ thích nhất là được thử món Chuột chiên lá chanh, đợt tới tớ phải đi lùng món Châu chấu tẩm bột chiên và Bò cạp nướng. Tớ xác định được toạ độ rồi, phải ăn cho biết thôi.
    Lần vào SG này vui nhất là đến 22h10 lên máy bay về HN, tớ 21h30 vẫn đòi được dẫn đi ăn món bánh SG và lang thang đến tận đô thị Phú Mỹ Hưng, kết quả đến sân bay thì là 22h14. Đến đó tớ cười chào chị kiểm tra vé rồi về khách sạn ngủ thêm 1 ngày và tiếp tục ăn đẫy bụng các món ăn TQ và mong chờ sẽ kô có ai tự dưng đến rủ đi ăn và lang thang trên phố nữa.
    Cuối tháng này tớ lại vào SG, ai dẫn tớ đi lang thang đêm tiếp không nhỉ? Các bạn trong SG ngủ sớm quá, 24h đã đòi về nhà rồi. Tớ biết SG đêm có nhiều thứ thú vị lắm nhưng toàn phải đi khám phá một mình, sung sứơng mà không biết chia sẻ cùng ai.
  5. sacom

    sacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhất bác rồi còn gì, nghe mà đã thấy thèm rồi . Ở SG mà ra Quận 2 vào tầm 23 giờ trở đi mà nhậu món lẩu cá kèo với két bia SG thì tuyệt cú mèo.
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ở SG mọi người vẫn nói : Ăn quận 5, nằm quận 3 , lang thang quận 1. Ko biết ăn ở quận 5 có gì khác ko , tớ ăn ở các quận khác trong Sg quả thật tuần đầu tiên nuốt ko nổi. Hôm nào về nhà cũng đói meo và phải uống nước mới ngủ nổi vì ...đói quá.
    Về món ăn Sg tớ thấy ngọt kinh khủng, ăn gì cũng thấy ngọt.Tớ cũng đã ăn thử lẩu cá kèo ( hình như đc coi là đặc trưng của người SG ), ăn hủ tiếu, ăn các món bánh ở Hoàng Ty trên đường Cao Thắng, vịt ở Thanh Đa nhưng tóm lại cũng ko thấy hấp dẫn. Chỉ duy nhất có món Mỳ Quảng ở quán Đo Đo ( quận 3 ) là thấy ngon ngon, lạ lạ. Quán này đơn giản và cũng khá nổi tiếng vì đc giới thiệu trong truyện của Nguyễn Nhật ÁNh. Nếu muốn ăn nhiều món mà ko phải mất thời gian đi nhiều thì có lẽ nên vào quán Ăn ngon ( ở quận 1, gần Dinh Thống Nhất ). Ở đây bán nhiều thứ đặc trưng của Nam Bộ nhưng tớ thấy cũng ko ngon lắm. Tiếc là tớ chưa có dịp thử 2 món Cao lầu và Phá lấu, tớ nghe bạn bè trong Nam nói là khó ăn lắm nên tớ ko dám thử.Mấy lần đi ăn món Nam Bộ tớ ăn ko quen nên ngại.
    Ngon nhất vẫn là ăn bánh mỳ đầu hẻm 611 trên đường Nguyễn Thiện Thuật ( Quận 3). Vừa rẻ ,vừa ngon, vừa nhiều thứ mà chỉ có 3000đ /cái.Có lẽ đây là món duy nhất tớ thấy rẻ hơn ở HN mà lại ngon. Còn lại đồ ăn trong Nam thì vừa đắt , vừa ngọt. Lần nào đi ăn với bạn bè tớ chỉ mong đc về nhà sớm để đc ăn mấy món cô chú nấu , vừa lạ vừa ngon vừa hợp khẩu vị với người Bắc. Tóm lại ko ở đâu ngon bằng ở nhà mình cả.
    To Ixx : Ấy lại sắp vào Nam ah, ko biết ấy có mang nhiều đồ ko. Nếu ấy có thể mang hộ tớ chút quà thì nhắn PM cho tớ nha. Tớ cảm ơn trước nha.
  7. congchuaphuongdong

    congchuaphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hic ăn mà lại phải đi rình rồi phải tiến vào những con hẻm nhỏ ....ở tận ngoại ô........đồ ăn lại dân dã ........ăn đêm mà lại cảm thấy bất an ------->ko thể hiểu nổi đây là món ăn j ????? khó hiểu wá trời ơi
  8. sacom

    sacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc các bác biết rồi nhưng mình vẫn đưa ra đây để up lên http://www.vnnavi.com/hanoi/
  9. kesuon

    kesuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao càng ngày tớ thấy càng vắng những thứ ngon ngẻ trong cái thành phố này. Chán!!!
    Được kesuon sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 01/08/2006
  10. live_in_virtualworld

    live_in_virtualworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tôi cũng mới quay lại với ttvnol thôi, đây là lần đầu tiên đọc hết một chủ đề 7 trang như thế này đấy.
    hihi, rất vui được làm quen với mọi người, hy vọng có cơ hội "nhậu nhẹt" cùng nhau .

Chia sẻ trang này