1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Dù sao Skype vẫn luôn làm mình vui.
    Buồn: Viêm họng....
  2. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Vui : Vì cuối cùng Em gái không bị làm sao.thật là may
    Buồn: 1./ hic E gái( thôi bỏ qua)
    2./Lại làm E gái giận rồi.
  3. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Vui : Vì cuối cùng Em gái không bị làm sao.thật là may
    Buồn: 1./ hic E gái( thôi bỏ qua)
    2./Lại làm E gái giận rồi.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Một sự bất ngờ và một niềm đau đến cùng một lúc, không biết nên nghĩ thế nào nhỉ? Có lẽ là ... có lẽ là...
    Nghe những lời nói cay nghiệt mà thấy đất trời như cuồng quay... sao người ta lại nói vậy... sao lại như vậy...
    Không còn hiểu nhau thì đừng làm nhau đau, hãy để cho nhau yên... chỉ còn 2h nữa thôi là ngày đó trôi qua... cố lên nha...
    " Em hát khác xưa rồi, giọng nói cũng khác xưa..." giọng hát ơi có còn trong như ngày nào...
    Wishing u were here to stop my tear... ba mẹ ơi, sao vẫn không gọi điện cho con... có biết con lạnh lẽo lắm không??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Một sự bất ngờ và một niềm đau đến cùng một lúc, không biết nên nghĩ thế nào nhỉ? Có lẽ là ... có lẽ là...
    Nghe những lời nói cay nghiệt mà thấy đất trời như cuồng quay... sao người ta lại nói vậy... sao lại như vậy...
    Không còn hiểu nhau thì đừng làm nhau đau, hãy để cho nhau yên... chỉ còn 2h nữa thôi là ngày đó trôi qua... cố lên nha...
    " Em hát khác xưa rồi, giọng nói cũng khác xưa..." giọng hát ơi có còn trong như ngày nào...
    Wishing u were here to stop my tear... ba mẹ ơi, sao vẫn không gọi điện cho con... có biết con lạnh lẽo lắm không??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: không yêu nhưng mà vẫn nhớ anh
    vui: chiều nay lại đàn đúm tụ tập ăn tối bên thanh xuân, lại đuợc đi buôn, lại được gặp anh trai iu quí
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: không yêu nhưng mà vẫn nhớ anh
    vui: chiều nay lại đàn đúm tụ tập ăn tối bên thanh xuân, lại đuợc đi buôn, lại được gặp anh trai iu quí
  8. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Buồn: Mọi ngưòi đi làm hết rồi. Nhớ người ấy quá.
    Vui: Nhận được bằng tốt nghiệp.
  9. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Buồn: Mọi ngưòi đi làm hết rồi. Nhớ người ấy quá.
    Vui: Nhận được bằng tốt nghiệp.
  10. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Vui: Xung quanh mình có rất nhiều bạn bè
    Buồn: Sao mình thấy cô đơn vậy
    Mùa thu HN đến rồi!! em ơi, em ở đâu!!!!!.....

Chia sẻ trang này