1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    vui: hôm nay trời đẹp quá
    Buồn: phải ngồi trong phòng làm việc mà không được đi chơi
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thành như vậy ?
    Đôi khi nói không lại dễ hơn là nói có, đôi khi những điều tưởng là thiêng liêng lại trở nên vớ vẩn, rất vớ vẩn. Tại sao biết trước rồi mà vẫn làm như thế và tại sao lại nói trong khi là rất muốn nghe?
    Một ai đó đã lâu không gặp, chào nhau trên phố bằng một nụ cười. Một điều gì đó thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Một cái hạt đã nảy mầm, ngơ ngác mà đau đớn toàn thân. Một đôi mắt mở ra nhìn thế giới bên ngoài, lạ lẫm và thân quen.
    Và, chẳng còn gì hơn niềm hy vọng.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thành như vậy ?
    Đôi khi nói không lại dễ hơn là nói có, đôi khi những điều tưởng là thiêng liêng lại trở nên vớ vẩn, rất vớ vẩn. Tại sao biết trước rồi mà vẫn làm như thế và tại sao lại nói trong khi là rất muốn nghe?
    Một ai đó đã lâu không gặp, chào nhau trên phố bằng một nụ cười. Một điều gì đó thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Một cái hạt đã nảy mầm, ngơ ngác mà đau đớn toàn thân. Một đôi mắt mở ra nhìn thế giới bên ngoài, lạ lẫm và thân quen.
    Và, chẳng còn gì hơn niềm hy vọng.
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: sao mới đầu tháng mà gặp toàn chuyện đen đủi thé nhẩy, nào là mùng 1 mất tiền, mùng 2 mất thẻ sinh viên và giấy tờ lung tung, hôm nay thì co cẳng lên mà chạy để đi làm lại thẻ và hồ sơ
    chết mất
    vui: kệ nó? chuyện đâu có đó , chiều đi học wân sự về lại cùng con bạn đi lượn, vui nhưng mỗi tội hết xiền đổ xăng
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: sao mới đầu tháng mà gặp toàn chuyện đen đủi thé nhẩy, nào là mùng 1 mất tiền, mùng 2 mất thẻ sinh viên và giấy tờ lung tung, hôm nay thì co cẳng lên mà chạy để đi làm lại thẻ và hồ sơ
    chết mất
    vui: kệ nó? chuyện đâu có đó , chiều đi học wân sự về lại cùng con bạn đi lượn, vui nhưng mỗi tội hết xiền đổ xăng
  6. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Buồn: Đang trẻ khoẻ thế này , buồn làm chi.!!!nhưng mà cũng chẳng biết tại sao lại chẳng thấy vui..
    Vui : vì chẳng có cái gì để mà buồn cả .

    nếu BUỒN : như con chuồn chuồn.
    vậy VUI: như con gì ấy nhỉ?
  7. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Buồn: Đang trẻ khoẻ thế này , buồn làm chi.!!!nhưng mà cũng chẳng biết tại sao lại chẳng thấy vui..
    Vui : vì chẳng có cái gì để mà buồn cả .

    nếu BUỒN : như con chuồn chuồn.
    vậy VUI: như con gì ấy nhỉ?
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: đầu óc cứ rối tung lên, điên wá lôi xe ra đi dạo đúng một vòng thành phố , giờ đang ở hàng net, và rồi sẽ đi về đâu......
    vui: chẳng có gì vui cả
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: đầu óc cứ rối tung lên, điên wá lôi xe ra đi dạo đúng một vòng thành phố , giờ đang ở hàng net, và rồi sẽ đi về đâu......
    vui: chẳng có gì vui cả
  10. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Một ngày qua mau vì tất bật,hôm nay mệt nhưng vui vì cục cưng của mình đã khá hơn.
    Sắp kiệt quệ vì cứ phải chờ đợi và quá.....nhiều thời gian

Chia sẻ trang này