1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    buồn: đang post bài thì hết card.. mà mình đã tự hứa là sẽ không mua card nữa rồi... đành vào bằng 1269 vậy... hic hic.. vào xong phải cất modem đi chỗ khác, sau phải ra hàng net không thì vỡ nợ mất.. bùn bùn bùn.. chả có chỗ nào vui cả
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Nửa đêm một người bạn lớn gọi điện, nói chuyện đúng 50'' ( lúc trả tiền điện thoại đứng giật mình nhé anh K)...Sáng được nghỉ, ngủ một giấc đến 10h30. Chẹp, chả gì bằng!
    Vui: Chiều ôn thi đội tuyển, mấy đứa HS viết bài khá hơn những ngày đầu, thấy mình cười chúng nó cũng tít cả mắt lại...
    Vui: Ka nhắn tin. Sóc đã dứt bệnh. Sau 12 ngày. Thở phào, Ka nhỉ?
    Buồn: Gì nhỉ? Vừa đọc bài của một mem, một thông tin ko vui.
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Nửa đêm một người bạn lớn gọi điện, nói chuyện đúng 50'' ( lúc trả tiền điện thoại đứng giật mình nhé anh K)...Sáng được nghỉ, ngủ một giấc đến 10h30. Chẹp, chả gì bằng!
    Vui: Chiều ôn thi đội tuyển, mấy đứa HS viết bài khá hơn những ngày đầu, thấy mình cười chúng nó cũng tít cả mắt lại...
    Vui: Ka nhắn tin. Sóc đã dứt bệnh. Sau 12 ngày. Thở phào, Ka nhỉ?
    Buồn: Gì nhỉ? Vừa đọc bài của một mem, một thông tin ko vui.
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    BUỒN ! cả một chuỗi ngày buồn. mà có lẽ từ giờ mình sẽ chẳng có niềm vui nữa đâu.
    Buồn: Chợt nhận ra rằng mình đã sống quá vô tâm...
    Buồn : vì mình có rất nhiều nỗi buồn mà không thể ...
    ...
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    BUỒN ! cả một chuỗi ngày buồn. mà có lẽ từ giờ mình sẽ chẳng có niềm vui nữa đâu.
    Buồn: Chợt nhận ra rằng mình đã sống quá vô tâm...
    Buồn : vì mình có rất nhiều nỗi buồn mà không thể ...
    ...
  6. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vui : Lần đầu tiên Khu du lịch Hoàng Thành Hànội mở cửa ,vì công việc và niềm say mê , mình đang háo hức để vô thăm đây. mình thấy một niềm hy vọng đang .....
    Nhưng mà...!!! tự nhiên chạch lòng buồn ..buồn....!!!!! giá như có anh ở đây , thì chúng mình sẽ đi "tour" cùng nhau như mọi lần trước nhỉ?
  7. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vui : Lần đầu tiên Khu du lịch Hoàng Thành Hànội mở cửa ,vì công việc và niềm say mê , mình đang háo hức để vô thăm đây. mình thấy một niềm hy vọng đang .....
    Nhưng mà...!!! tự nhiên chạch lòng buồn ..buồn....!!!!! giá như có anh ở đây , thì chúng mình sẽ đi "tour" cùng nhau như mọi lần trước nhỉ?
  8. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại nhận được thư của em gái Bồ từ sài gòn, biết được tình hình của Bồ ,em vui quá trời luôn mà .....quên cả ăn cơm trưa...
    Buồn : hôm nay tự đi tour Hoàng thành -hà nội chỉ có một mình thôi. Lâu ko nói tiếng pháp, chẳng xì xồ được câu nào cả. Sao chán mình thế ko biết nữa.
    Buồn :tối nay lại làm đến 10h mới về . bắt đầu thấy "đói cái bụng hoa con mắt " rồi đây.
  9. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại nhận được thư của em gái Bồ từ sài gòn, biết được tình hình của Bồ ,em vui quá trời luôn mà .....quên cả ăn cơm trưa...
    Buồn : hôm nay tự đi tour Hoàng thành -hà nội chỉ có một mình thôi. Lâu ko nói tiếng pháp, chẳng xì xồ được câu nào cả. Sao chán mình thế ko biết nữa.
    Buồn :tối nay lại làm đến 10h mới về . bắt đầu thấy "đói cái bụng hoa con mắt " rồi đây.
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày rát bùn? đi làm thì nhiều công việc wá? một đống sổ sack đang cần giải quyết, trên duơngđi về mà nói nhiều wá, ko biết giải quyết hồ sơ ý thế nào đây? thôi cứ chat cái đã

Chia sẻ trang này