1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vui;có người đáng tin để mình gửi gắm những tâm tư buồn.Một cậu em hiền lành ,tốt bụng.Một cô bạn luôn sãn sàng chia sẻ mọi nơi,mọi lúc bằng mọi cách.
    Buồn;một người lại ra đi.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vui: quá nhiều thứ vui nên chả biết có đúng là vui thật không. Mơ hồ quá.
    Buồn: Chị buồn mà mình cũng hơi bị lây.Mà, chị ơi, cứ vui lên đi, biết đâu ngày mai lại không thế. Đời còn dài, nói như em Tú thì: "Không có anh thì sao?Không có anh thì có hàng vạn thằng khác tốt hơn anh." Hê hê. Buồn làm giề chị, mất nhiều "nơ ron" thần kinh lém.
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vui: quá nhiều thứ vui nên chả biết có đúng là vui thật không. Mơ hồ quá.
    Buồn: Chị buồn mà mình cũng hơi bị lây.Mà, chị ơi, cứ vui lên đi, biết đâu ngày mai lại không thế. Đời còn dài, nói như em Tú thì: "Không có anh thì sao?Không có anh thì có hàng vạn thằng khác tốt hơn anh." Hê hê. Buồn làm giề chị, mất nhiều "nơ ron" thần kinh lém.
  4. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    vui: vì em gái có bạn trai, nó kể mình nghe chuyện của nó hoài. vì người yêu mình cũng hỉu mình nhiều hơn..
    buồn: em mình thi không biết thế nào, công việc của mình thì chưa xin được..
  5. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    vui: vì em gái có bạn trai, nó kể mình nghe chuyện của nó hoài. vì người yêu mình cũng hỉu mình nhiều hơn..
    buồn: em mình thi không biết thế nào, công việc của mình thì chưa xin được..
  6. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi TA cảm thấy cuộc sống thật đơn điệu và tẻ nhạt.....TA thấy buồn lắm.....vì TA sợ ...
  7. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi TA cảm thấy cuộc sống thật đơn điệu và tẻ nhạt.....TA thấy buồn lắm.....vì TA sợ ...
  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ốm, không đi được đâu ngoài việc ôm lấy cái máy tính...chán quá.
    Vui vì có người biết và thông cảm cho mình, có người quan tâm đến mình...cuộc sống không còn cảm thấy khô khan và buồn tẻ nữa.
    Vẫn sợ cảm giác lẻ loi và cô độc
  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ốm, không đi được đâu ngoài việc ôm lấy cái máy tính...chán quá.
    Vui vì có người biết và thông cảm cho mình, có người quan tâm đến mình...cuộc sống không còn cảm thấy khô khan và buồn tẻ nữa.
    Vẫn sợ cảm giác lẻ loi và cô độc
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Buồn: Bị trừ lương vì tháng này lao động loại B. Hic hic, thế có đau sờ cau không cơ chứ.
    Vui: Vui vì không có gì quá buồn và tệ hại

Chia sẻ trang này