1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng: Ngẫm nghĩ ra mới biết mình thành một con rối. Hoá ra sự thân tình và cởi mở dễ bị lợi dụng.
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cái gì có thể cho qua thì hãy cho qua chị ạ, đừng suy nghĩ nhiều thì mình sẽ ko cảm thấy tổn thương nhiều chị ạ.
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cái gì có thể cho qua thì hãy cho qua chị ạ, đừng suy nghĩ nhiều thì mình sẽ ko cảm thấy tổn thương nhiều chị ạ.
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá đi mất thôi, ước gì mình có thể khóc mà quên đi tất cả, mình có thể vượt qua chính mình...
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá đi mất thôi, ước gì mình có thể khóc mà quên đi tất cả, mình có thể vượt qua chính mình...
  6. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vui: Đã biết điều gì từng xảy ra và đang xảy ra.
    To Chị: Em ở bên cạnh đây!
  7. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vui: Đã biết điều gì từng xảy ra và đang xảy ra.
    To Chị: Em ở bên cạnh đây!
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhớ người yêu mà nằm chết dí ở đây..
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhớ người yêu mà nằm chết dí ở đây..
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mưa, buồn...ngày mai lên LS mà mưa thế này thì hỏng hết roài..!
    Mỗi khi trời chiều đổ cơn mưa...là thấy lòng buồn tênh...người như lạc vào cõi khác. Cũng muốn khóc nhưng trong phòng đông người thế này thì khóc làm sao nổi.
    "Mưa ướt bờ vai từng giọt sầu Cho lòng giá lạnh, nỗi niềm đau Mây sầu giăng tím, tình vương vấn Nuối tiếc thời gian những buổi đầu
    Mưa lạnh thêm buồn lúc vắng em Lòng vương sợi nhớ chiều không tên Bâng khuâng tiếc nhớ về em mãi Để nỗi sầu dâng với muộn phiền."
    Chán <===Vì đống hồ sơ to đùng trước mặt...làm việc thui...híc !
    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 15/10/2004

Chia sẻ trang này