1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    đang buồn đọc bài của mọi người cảm thấy buồn hơn
    buồn: mình lại sắp mất đi một người anh tốt nhất với mình rồi, sao cuộc sống thật bất công đối cới mình thế nhỉ. toàn người tốt quanh mình đã ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại với mình. ước gì mình có thể đi theo mọi người nhỉ
    sao mình càng nghĩ lại cang muốn khóc thế
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng nghĩ họ ra đi mãi mãi mà hãy nghĩ họ đã đi đâu đó sẽ có ngày trở lại.. Như vậy sẽ bớt đau lòng hơn... Và đừng buồn nhiều vì ngày mai trời lại sáng..
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng nghĩ họ ra đi mãi mãi mà hãy nghĩ họ đã đi đâu đó sẽ có ngày trở lại.. Như vậy sẽ bớt đau lòng hơn... Và đừng buồn nhiều vì ngày mai trời lại sáng..
  4. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vui: hê hê hôm nay thằng bạn mình trên cb xuống
    Buồn: chả biết
  5. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vui: hê hê hôm nay thằng bạn mình trên cb xuống
    Buồn: chả biết
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Vui : Tối nay đang ở chỗ thằng bạn thân .Xin mãi mới được đi chơi .
    Buồn : Nó hết tiền ,cả hai thằng cùng hết tiền .Buồn thật ,có lẽ phải cho con .............BTN đi nghỉ mát ít hôm
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Vui : Tối nay đang ở chỗ thằng bạn thân .Xin mãi mới được đi chơi .
    Buồn : Nó hết tiền ,cả hai thằng cùng hết tiền .Buồn thật ,có lẽ phải cho con .............BTN đi nghỉ mát ít hôm
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Có mấy ai hiểu được mình đâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Vì mục đích chung, cố gắng hết mình, hê hê, thế mà vẫn có người nói vào nói ra. Cứ để họ ở trong hoàn cảnh đó xem họ làm như thế nào. Những người bạn của tôi ơi, đừng buồn làm gì, bực mình cũng vô ích mà thôi. Miễn là không thẹn với lòng, miệng lưỡi thiên hạ à, hô hô, kệ! Để ý làm gì cho mệt!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Có mấy ai hiểu được mình đâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Vì mục đích chung, cố gắng hết mình, hê hê, thế mà vẫn có người nói vào nói ra. Cứ để họ ở trong hoàn cảnh đó xem họ làm như thế nào. Những người bạn của tôi ơi, đừng buồn làm gì, bực mình cũng vô ích mà thôi. Miễn là không thẹn với lòng, miệng lưỡi thiên hạ à, hô hô, kệ! Để ý làm gì cho mệt!
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    buồn: ngủ dậy viêm họng nặng...
    vui: ngồi dùng 1269 mà không ai phát hiện

Chia sẻ trang này