1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi hôm nay thứ 5 rồi. Vui quá! Tha hồ ngủ, ko phải đi làm!
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 5 rồi, Người vẫn " bặt vô âm tín" , Người nói rằng chiều nay Người về. thế mà.......
    Chiều nay ta bận mất rồi Người ơi! ta muốn dành cả chiều nay ở bên người....
    Buồn thật ! dù hôm nay trời rất đẹp
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 5 rồi, Người vẫn " bặt vô âm tín" , Người nói rằng chiều nay Người về. thế mà.......
    Chiều nay ta bận mất rồi Người ơi! ta muốn dành cả chiều nay ở bên người....
    Buồn thật ! dù hôm nay trời rất đẹp
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Thay đổi kế hoạch, sáng mai làm mittinh. Thế là mình được về quê sớm, hờ hờ...
    Buồn: Vừa online thì bị out, mất hết những off của bạn gửi...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Thay đổi kế hoạch, sáng mai làm mittinh. Thế là mình được về quê sớm, hờ hờ...
    Buồn: Vừa online thì bị out, mất hết những off của bạn gửi...
  6. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    buồn: không được về quê cùng chị NGA
    vui: Vì không gửi nem cho chị NGA được vì chi NGA về quê sớm,(chiều 19 về thanh hoa mới gửi nem được)
  7. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    buồn: không được về quê cùng chị NGA
    vui: Vì không gửi nem cho chị NGA được vì chi NGA về quê sớm,(chiều 19 về thanh hoa mới gửi nem được)
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Hôm nay nổi hứng lên hát 1 bài. Chưa bao giờ hát trước toàn trường như này=====> hậu quả: hát sai linh tinh ====> Mọi người vẫn vỗ ta ầm ầm ====> Chả hiểu, chả hiểu nổi...
    Buồn: Chẳng rõ phải xử lý như thế nào về việc này, cái việc ko biết nên nói với ai... Chán thật...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Hôm nay nổi hứng lên hát 1 bài. Chưa bao giờ hát trước toàn trường như này=====> hậu quả: hát sai linh tinh ====> Mọi người vẫn vỗ ta ầm ầm ====> Chả hiểu, chả hiểu nổi...
    Buồn: Chẳng rõ phải xử lý như thế nào về việc này, cái việc ko biết nên nói với ai... Chán thật...
  10. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vui: vì đã trở lại mình của ngày trước ( quyết không yêu - dành tiền uống rượu - sống như vậy cho sướng cái thân) . mình không nghĩ tới ''nó'' nữa cho khoẻ ..
    Buồn: vậy là lại ra đi, đúng như mình nghĩ. Chẳng có gì là sai khi mình đoán cả? Nhưng không hỉu sao mình vẫn làm..

Chia sẻ trang này