1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vui: vì đã trở lại mình của ngày trước ( quyết không yêu - dành tiền uống rượu - sống như vậy cho sướng cái thân) . mình không nghĩ tới ''nó'' nữa cho khoẻ ..
    Buồn: vậy là lại ra đi, đúng như mình nghĩ. Chẳng có gì là sai khi mình đoán cả? Nhưng không hỉu sao mình vẫn làm..
  2. heu

    heu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Con cáo vào chùm nho" chăng !!! j/k
    buồn: không quen ai trong này ;-); thấy mọi người sôi nổi theo cái kiểu vừa xa lạ lại vừa gần gũi ....
    buồn: 20/11 nhớ nhà quá ................. lolz
    buồn: sao mình post linh tinh thế nhỉ :D
  3. heu

    heu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Con cáo vào chùm nho" chăng !!! j/k
    buồn: không quen ai trong này ;-); thấy mọi người sôi nổi theo cái kiểu vừa xa lạ lại vừa gần gũi ....
    buồn: 20/11 nhớ nhà quá ................. lolz
    buồn: sao mình post linh tinh thế nhỉ :D
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Cả bọn lớp cũ gặp nhau, toàn bạn học từ hồi lớp 3, 4 , nói đủ thứ chuyện... Thật là chả có gì sung sướng bằng!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Cả bọn lớp cũ gặp nhau, toàn bạn học từ hồi lớp 3, 4 , nói đủ thứ chuyện... Thật là chả có gì sung sướng bằng!
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: bị chửi một trận nhớ đời
    vui: nick đã mở lò dò pót bài
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: bị chửi một trận nhớ đời
    vui: nick đã mở lò dò pót bài
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Lần đầu ngồi ăn sáng với một người mình rất quý. Hì, chia 1/2 cái bánh cuốn nóng nhé! Sau này đừng quên...
    Vui: Lại ngồi nghe hát, những hát cho mình nghe chứ ko phải tát cả mọi người như những lần trước, hát bài mà biết mình rất thích...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Lần đầu ngồi ăn sáng với một người mình rất quý. Hì, chia 1/2 cái bánh cuốn nóng nhé! Sau này đừng quên...
    Vui: Lại ngồi nghe hát, những hát cho mình nghe chứ ko phải tát cả mọi người như những lần trước, hát bài mà biết mình rất thích...
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    buồn: chẳng có chuyện gì buồn cả hix hĩ
    vui: được nghỉ học này, nhận được dt chị gái đã từ quảng ninh lên và ông anh tuần sau cũng từ sài gòn ra hanoi

Chia sẻ trang này