1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi thi về ,bài thi hôm nay mình làm tuốt từ đầu đến cuối luôn.Rất rất vui .Lại biết thêm một tin nữa, môn thi mà mình làm dở nhất tưởng là tẽo rồi may quá thế là đã qua
    Còn buồn ư? Mai xa Hà Nội ,mình sẽ rrất nhớ mọi người và buồn...
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vui : sáng nay gặp mọi người vui quá, gặp ai cũng cười phớ lớ
    Buốn: híc, lúc mọi nhìn mọi người lên xe đi chơi, còn mình ở lại..hi''c, chỉ muốn
    Mọi người ơi! chơi vui hộ phần em luôn nhé....
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vui : sáng nay gặp mọi người vui quá, gặp ai cũng cười phớ lớ
    Buốn: híc, lúc mọi nhìn mọi người lên xe đi chơi, còn mình ở lại..hi''c, chỉ muốn
    Mọi người ơi! chơi vui hộ phần em luôn nhé....
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Sáng đang ngồi soạn bài thì U về, bảo " Còn tiền đưa đây mẹ đi lấy xe về" Híc...Im thít luôn....15 phút sau U về, lò dò ra cửa thấy em xe thân yêu đã ở trưóc sân. Tí nữa thì gào lên nhưng... đói quá!
    Buồn: Hỏng một phần mà mình cố tình làm theo ý mình. Mất danh hiệu lần đầu đi thi rồi...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Sáng đang ngồi soạn bài thì U về, bảo " Còn tiền đưa đây mẹ đi lấy xe về" Híc...Im thít luôn....15 phút sau U về, lò dò ra cửa thấy em xe thân yêu đã ở trưóc sân. Tí nữa thì gào lên nhưng... đói quá!
    Buồn: Hỏng một phần mà mình cố tình làm theo ý mình. Mất danh hiệu lần đầu đi thi rồi...
  6. desexy02

    desexy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì thấy buồn quá. Buồn vì thấy đói bụng mà không có cái gì để ăn...Buồn vì lạnh mà không có em ở bền để ôm.... Buồn vì...buồn.......
  7. desexy02

    desexy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì thấy buồn quá. Buồn vì thấy đói bụng mà không có cái gì để ăn...Buồn vì lạnh mà không có em ở bền để ôm.... Buồn vì...buồn.......
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn và chán ! cả một ngày dài sống trong tâm trạng như thế này. hi''c . chưa bao giờ bế tắc một cách không lối thoát.
    Giá như bây giờ mình có thể biên đi đâu mất không tồn tại nhỉ?
    có thể là cát bụi để trở về là cát bụi không?
    Buôn: hôm nay gọi điên cho U thì nhân đưọc tin U đã đi. Xin lỗi U rất nhiều nhé. chẳng thể đưa U ra bến xe được.
    Buồn vô cùng U ạ. bây giờ mọi chuyện tôi cũng chẳng biết nên chia sẻ cùng ai nữa. Dẫu biết mình đừng nên đa mang quá, nhưng sao.............Bây giờ chợt thấy thèm đưọc nằm bên U, đưọc khóc thoả thích cho nó trôi hết mọi chuyện theo những giọt nước mắt đó quá. U vẫn thường bảo tôi khi nào buônd thì hãy khóc chứ đừng cưòi. U sợ nhìn thấy nụ cười của tôi khi đó.
    uh`, có lẽ bây giờ xa U tôi sẽ thế, tôi đã hứa với anh là tôi sẽ luôn mỉn cưòi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.Tôi sẽ học cách lãng quên. sẽ chỉ là con người VÔ CẢM U ạ.
    Nhớ U rất nhiều - cảm thấy có lỗi với U rất nhiều.............
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn và chán ! cả một ngày dài sống trong tâm trạng như thế này. hi''c . chưa bao giờ bế tắc một cách không lối thoát.
    Giá như bây giờ mình có thể biên đi đâu mất không tồn tại nhỉ?
    có thể là cát bụi để trở về là cát bụi không?
    Buôn: hôm nay gọi điên cho U thì nhân đưọc tin U đã đi. Xin lỗi U rất nhiều nhé. chẳng thể đưa U ra bến xe được.
    Buồn vô cùng U ạ. bây giờ mọi chuyện tôi cũng chẳng biết nên chia sẻ cùng ai nữa. Dẫu biết mình đừng nên đa mang quá, nhưng sao.............Bây giờ chợt thấy thèm đưọc nằm bên U, đưọc khóc thoả thích cho nó trôi hết mọi chuyện theo những giọt nước mắt đó quá. U vẫn thường bảo tôi khi nào buônd thì hãy khóc chứ đừng cưòi. U sợ nhìn thấy nụ cười của tôi khi đó.
    uh`, có lẽ bây giờ xa U tôi sẽ thế, tôi đã hứa với anh là tôi sẽ luôn mỉn cưòi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.Tôi sẽ học cách lãng quên. sẽ chỉ là con người VÔ CẢM U ạ.
    Nhớ U rất nhiều - cảm thấy có lỗi với U rất nhiều.............
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chán.....online suốt từ sáng.....chiều nghỉ học......có lẽ sẽ online cả ngày

Chia sẻ trang này