1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emut_cuanhom

    emut_cuanhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    buồn ghê hôm qua lại cái nhau với chị , tai sao chi lại cứ phải áp đặt cho mình như thế nhỉ chán phèo àh
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    LAN ơi là LAN , mày bị đau chân báo hại tao rồi đây nè chúng nó bắt tao thế vào chỗ mày đi hát và đi hoá trang nôen đây nè trông mà sợ quá ....ko tưởng tượng nổi...kinh dị
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    LAN ơi là LAN , mày bị đau chân báo hại tao rồi đây nè chúng nó bắt tao thế vào chỗ mày đi hát và đi hoá trang nôen đây nè trông mà sợ quá ....ko tưởng tượng nổi...kinh dị
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vui: mọi chuyện đã qua....sẽ hiểu hơn...........
    Vui : Nhận ra rằng mình đuợc quan tâm quá nhiều - Hạnh phúc
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vui: mọi chuyện đã qua....sẽ hiểu hơn...........
    Vui : Nhận ra rằng mình đuợc quan tâm quá nhiều - Hạnh phúc
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bùn: nhớ tất cả kô thể quên đi nhanh chóng..
    Vui: vì có cái gì đó kô như trước, có 1 hy vọng cho cái gì đó..
    ...
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bùn: nhớ tất cả kô thể quên đi nhanh chóng..
    Vui: vì có cái gì đó kô như trước, có 1 hy vọng cho cái gì đó..
    ...
  8. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buồn : mình chẳng thể nào thoát đưọc khỏi cái vòng luẩn quẩn do chính mình tự tạo ra.
    Vui : Lý trí mình cũng đã thắng nổi trái tim.... cố lên nhé........
  9. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buồn : mình chẳng thể nào thoát đưọc khỏi cái vòng luẩn quẩn do chính mình tự tạo ra.
    Vui : Lý trí mình cũng đã thắng nổi trái tim.... cố lên nhé........
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Buồn : Có quá nhiều chuyện buồn, làm sao mà nói hết được cơ chứ ....................
    Vui : Vì có quá nhiều chuyện buồn nên chả có chuyện vui nào đáng được kể ra ở đây cả ..........

Chia sẻ trang này