1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Buồn : Có quá nhiều chuyện buồn, làm sao mà nói hết được cơ chứ ....................
    Vui : Vì có quá nhiều chuyện buồn nên chả có chuyện vui nào đáng được kể ra ở đây cả ..........
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Buồn: Công việc chả ra đâu vào đâu cả. Hết sếp mắng đến trục trặc khi ra hiện trường. Chán.
    Vui: Nhà vẫn còn chai rượu mấy nàng và chàng trên LS quên khi lên thăm mình trên Sóc Sơn . HUh, có cái để quên sầu.
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Buồn: Công việc chả ra đâu vào đâu cả. Hết sếp mắng đến trục trặc khi ra hiện trường. Chán.
    Vui: Nhà vẫn còn chai rượu mấy nàng và chàng trên LS quên khi lên thăm mình trên Sóc Sơn . HUh, có cái để quên sầu.
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì chẳng có niềm vui nào cả?
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì chẳng có niềm vui nào cả?
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc điện thoại mà chính mình không nghĩ lại có nhanh đến vậy! ---> Vui hay buồn nhỉ?
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc điện thoại mà chính mình không nghĩ lại có nhanh đến vậy! ---> Vui hay buồn nhỉ?
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn: Có bao điều muốn được trút vậy mà chẳng thể nào post được. Mạng ở đây chuối cả nghìn nải.
    Vui: cuối cùng thì cũng đã cố gắng để cho công việc " hòm hòm" vậy là mấy hôm nữa có thể " tý ta tý tởn" được rồi.
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn: Có bao điều muốn được trút vậy mà chẳng thể nào post được. Mạng ở đây chuối cả nghìn nải.
    Vui: cuối cùng thì cũng đã cố gắng để cho công việc " hòm hòm" vậy là mấy hôm nữa có thể " tý ta tý tởn" được rồi.
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    vui: hôm nay đi lễ cảm thấy mình thanh thản
    buồn: giá mà mình ko bao giờ có nhiều suy nghĩ mình sẽ cảm thấy vui hơn....nhưng có phải chăng nếu vậy đã ko phải là mình

Chia sẻ trang này