1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Vui : Có thêm ít xèng tiêu chống vật
    Buồn : Nhưng có lẽ bằng ni ko đủ lắm
  2. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vui: được nấu cơm cho ăn sướng--->Giá mà ngày nào cũng được như này nhỉ
    Đang vui không thấy buồn
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vui: Nghe thấy giọng một người vẫn như ngày xưa!
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vui vì một chiều được ở bên anh nhưng buồn khi chỉ còn một mình em. Nhìn anh bước lên xe đi về em chỉ muốn kéo anh ở lại. Ôi ! Em nhớ anh biết chừng nào .
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Mua được cái áo mới rất thích, đắt nhưng chả phải trả tiền.
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn! giá như em đừng online thì có lẽ em sẽ không phải nghĩ và buồn như lúc này, tối qua còn vui vẻ bên nhau thôi mà sao giờ này những niềm vui và niềm hạnh phúc đó em lại cảm thấy giả tạo thế?????
    Sao anh không là chính anh? sao anh không thể thẳng thắn với em???????????????????
    Em ghét anh lắm anh có biết không? Sao không thể một lần nói thẳng với em được chứ? Không thích em online nick anh nên anh đổi pass hay vì anh vẫn còn những bí mật giấu em?? Cuối cùng em cũng không phải là người anh thật sự yêu thương và tin tưởng nhất????????????????
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hôm nay gặp đc nhiều ông anh giai nên noi chuyện vui quá..
  8. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh con ông Bác, bắn mấy khẩu đại bác ko tới nhỉ. Híc
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mod spam..
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn! về thôi. Về để cuộn mình trong chăn ấm nồng. Ru mình với những giấc ngủ để quên. Quên đi nhé. Đừng chiêm bao...................
    Tết! có vui như tết không??????????????????

Chia sẻ trang này