1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Tình cờ nhờ TTVNOL mà mình liên lạc lại được với một người bạn bặt tin đã gần 7-8 năm trời --> Vui quá, hai anh em ngồi trò chuyện làm mình quên cả đi ăn cơm.
    Buồn: Mất liên lạc với một người đang cần liên lạc.
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    lại gặp lại những gì mình sẽ wuên đi đó là vui hay buồn nhỉ? nhưng dẫu sao cũng fải đối mặt với thực tế thôi..
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Hình như mình đã thích Hà Nội một chút chứ ko còn ghét như ngày xưa.
    Buồn: Chia tay, có thể nói những gì mình muốn nói?
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Buồn 1tí: vì mình ko được gọi báo đỗ
    Vui: vì cú này chắc mình được tuyển.. he he.. hy vọng lương đừng có đầu số ít
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vui: 2 tháng rồi mình mới có ngỳa nghỉ để về quê. Ốc, rượu và bnạ bè thân... Qúa tuyệt!
    Buồn: Có mỗi một trận rượu ốc thì chúng nó đã đi vào trường hết, còn riêng mình ta lẻ loi...
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Mình về được quê và chụp được những tấm hình ở những nơi mình ao ước từ lâu.
    Buồn: Buồn ơi ta xin chào mi
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vui vì có chúng bạn đến chơi.
    Buồn vì chẳng được về quê, chẳng được về chợ tình. Hai năm rồi chẳng được về chợ tình quê mình. Mà nếu có về thì cũng lẻ loi quá .
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    hết tiền.. hết tình.. hết tất cả.. chẳng còn chi nữa..
  9. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    VUI: Vì đã có một ngày làm việc hiệu quả
    BUỒN: Vì tối trở về nhà lại một mình ta với đêm dài cô quạnh

    Được tbls sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 03/05/2006
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vui: Sắp được về Lạng Sơn, nơi đã có quá nhiều vui, buồn và những năm tháng tuổi thơ
    Buồn: Chả nhẽ chia tay nhẹ nahngf thế này sao??????????????

Chia sẻ trang này