1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Giống Pinks. À, hôm nay lại nói chuyện với Ka cả chiều. Ka làm mình cười nghặt ngẽo đấy Ka hấp ạ!
    Buồn: Buồn vì hôm nay mình vui kỳ lạ!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vui: Hôm nay nhận một thứ mà mình mong cả tháng mới thấy: thằng bạn thân cưới vợ. Vì ở xa nên ko vào được. Thôi, chúc mừng vậy và ko quên chúc nó có thằng ku để bố nó được làm ông nội và có ng nối dõi.
    Buồn: một ngày như mọi ngày, ko có ngày chủ nhật.Làm như trâu
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vui: Hôm nay nhận một thứ mà mình mong cả tháng mới thấy: thằng bạn thân cưới vợ. Vì ở xa nên ko vào được. Thôi, chúc mừng vậy và ko quên chúc nó có thằng ku để bố nó được làm ông nội và có ng nối dõi.
    Buồn: một ngày như mọi ngày, ko có ngày chủ nhật.Làm như trâu
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Hôm nay gặp những người rất lâu rồi không được gặp.
    Vui: Tưởng tối mới có điện thì lỡ.. hẹn! Không dè có điện đúng lúc hết hy vọng!
    Buồn: Tự dưng thấy buồn và nhớ một người1
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Hôm nay gặp những người rất lâu rồi không được gặp.
    Vui: Tưởng tối mới có điện thì lỡ.. hẹn! Không dè có điện đúng lúc hết hy vọng!
    Buồn: Tự dưng thấy buồn và nhớ một người1
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Buồn:1 mình với nỗi cô đơn nơi phòng làm việc. Giờ này, mọi người có gia đình, vợ con, người yêu đã về để mình ngồi trực phòng đến tận 10h đêm. Chán
    Vui: Sếp thấy thương thằng bé suốt ngày lũi cũi trong cơ quan 1 mình nên mua cho 1 thùng 24 cái bành ngọt về để ăn dần.hi hi, no quá. Sếp hứa sẽ cho nghỉ 1 tuần để đi chơi(thời gian nào ít bận 1 chút.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Buồn:1 mình với nỗi cô đơn nơi phòng làm việc. Giờ này, mọi người có gia đình, vợ con, người yêu đã về để mình ngồi trực phòng đến tận 10h đêm. Chán
    Vui: Sếp thấy thương thằng bé suốt ngày lũi cũi trong cơ quan 1 mình nên mua cho 1 thùng 24 cái bành ngọt về để ăn dần.hi hi, no quá. Sếp hứa sẽ cho nghỉ 1 tuần để đi chơi(thời gian nào ít bận 1 chút.
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vui: Rất nhiều niềm vui nhỏ(), niềm mơ ước được học những gì mình muốn đã đưọc chấp nhận, có sự quan tâm yêu thương của mọi người mình yêu quý. ...
    Buồn: Sáng sớm ra đã nhận được tin buồn rồi, buồn vì bạn bè ko hiểu mình.
    Buồn vì mình chắc có nhiều khuyết điểm quá nên bạn mới nói mình như thế.
    Buồn vì cảm thất hụt hẫng, những gì tốt đẹp của tình bạn mà mình gìn giữ đến hôm nay đã bị xụp đổ.
    Buồn vì mình đã qua tin người ....
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vui: Rất nhiều niềm vui nhỏ(), niềm mơ ước được học những gì mình muốn đã đưọc chấp nhận, có sự quan tâm yêu thương của mọi người mình yêu quý. ...
    Buồn: Sáng sớm ra đã nhận được tin buồn rồi, buồn vì bạn bè ko hiểu mình.
    Buồn vì mình chắc có nhiều khuyết điểm quá nên bạn mới nói mình như thế.
    Buồn vì cảm thất hụt hẫng, những gì tốt đẹp của tình bạn mà mình gìn giữ đến hôm nay đã bị xụp đổ.
    Buồn vì mình đã qua tin người ....
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui: Có hẳn một ngày Chủ nhật để ngủ.
    Buồn: Mai lại phải đi xuống trường, hết được ngủ... nướng!

Chia sẻ trang này