1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vui: Biết tin bác Ngumo sắp có người ... chẹn họng khi bác Ngủ Mơ mở Volume quá lớn
    Buồn: Có một cô ngỗng sắp chui đầu lên thớt
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HỢ hợ, em gái cứ chẹn tủ đứng thế này thì làm sao anh dám buwóc vào phòng cưới bi h. HỰ hự. Chán quá cơ.
    Vui: Sắp lên thớt
    Buồn: Đang vui thì bị chẹn
  3. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Buồn : buồn ngủ
    Vui : tối đi làm về lại đi lang thang chợ đêm với anh hichic
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem cũng chả biết cái điều iem sắp nói ra đây là vui hay buồn rứa
    Chả là hum 10/6 vừa qua iem có đi picnic về vườn vải Lục Ngạn cùng với box KBC rùi đi lên cả hồ Cấm Sơn,lúc về thì tưởng đi đường tắt cho nó gần ai dè lạc vào đường thuộc Đồng Mỏ - Chi Lăng(quê nhà Hà còi hử? )
    Trời đất quỷ thần ơi ! lạy chúa zêsu,lạy thánh Ala.............cái đoạn đường nó dài đến 15km mà toàn hòn đá to hơn tổ papa cái thằng ăn mày nó mà rơi vào người thì không què chân cũng gãy một cơ số thứ thế rùi cả đoàn cũng lóp ngóp mò ra được đến đường quốc lộ 1(sau 1 hồi co giật liên miên)mà chỉ còn cách LS có 30km nữa thui ạ ! đùa ấy chứ ! quả ý chỉ muốn phi 1 phát lên LS thoai,nhưng cuối cùng thì vẫn trở về thành phố Bắc Giang để hò hét và nhảy múa
    (câu chuyện em kể đến đây là hết ạ )

  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vui: Cuộc đời vẫn đẹp như mình nghĩ mặc dù thương tích đầy ng
    Buồn: Vì 1 cái gì đó mà mình fải chịu đựng, quá khác với mình xưa kia.
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên cảm thấy lòng rất buồn..
  7. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi hãy giúp mình xem giờ mình muốn là thành viên cùng các ban chia sẻ mình bắt đầu từ đâu, . Mình rất thích được tâm sự cùng các bạn nhưng mình chả biết bắt đầu từ đâu. Mình buồn lắm. Mấy ngày hôm nay cứ vào lại ra không biết bắt đầu từ đâu cả. hãy giúp mình nha. Cảm ơn mọi người nha.
    ================///////////==============
    Đã sửa bài của bạn có dấu tiếng Việt đầy đủ. Lần sau post bài, bạn lưu ý gõ dấu nhé. Hy vọng bạn tìm thấy niềm vui ở diễn đàn này!
    NGQN.
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 20/06/2006
  8. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Buồn ...........như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vui: Chưa đánh răng đã nhận được tin nhắn...
    Buồn: Đang vui thì lại đi...
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Buồn trc nhá: Box dạo này đìu hiu quá
    Vui: sắp đc lên làm lại trên LS roài

Chia sẻ trang này